Tôi 30 tuổi, thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng. Cô bạn thân có kinh tế khá hơn, chưa chồng, có sẵn nhà và xe, làm trưởng phòng marketing, thu nhập 35 triệu đồng/tháng. Hồi đi học, tôi cũng thuộc diện ăn chơi, sành điệu, thích thử những cái mới, đó cũng là điểm chung khiến chúng tôi chơi thân đến giờ.
Vì ngại bạn đánh giá, tôi nói dối thu nhập của mình là 30 triệu đồng/tháng. Thực chất, vợ chồng tôi chi tiêu khá tiết kiệm để dành tiền cho con đi học. Thông thường, chúng tôi chỉ ra ngoài hàng ăn với hóa đơn dưới 500.000 đồng và khoảng hơn một triệu đồng nếu đó là ngày kỷ niệm hoặc sinh nhật.
Trong khi đó, bạn vẫn rủ tôi đi ăn sang trọng, hầu như tháng nào cô ấy cũng rủ tôi đi thử các quán mới, rẻ thì 500.000 đồng - 1 triệu đồng một người, có khi đến hơn hai triệu đồng mỗi người. Thực sự tôi rất "xót ví". Tôi muốn từ chối bạn nhưng lại sợ lộ chuyện tôi nói dối về thu nhập. Tôi cũng không muốn bạn đánh giá tôi nghèo, không còn ăn chơi như thời đi học.
Tôi nên làm thế nào để bạn không rủ mình đến những chỗ ăn đắt tiền nữa?
Hà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.