Tôi 28, tuổi, có cô bạn thân từ thuở nhỏ, đến nay vẫn giữ quan hệ bạn bè. Chúng tôi gặp nhau 1-2 lần mỗi tháng. Tuy không nhiều, mọi chuyện bí mật của nhau chúng tôi đều tâm sự. Từ nhỏ, bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn tôi, bố mẹ ly hôn, bạn sống với bố và không bao giờ được gặp mẹ. Bạn chưa bao giờ tỏ ra ghen tỵ hay so bì gì với tôi, chúng tôi chơi với nhau rất vô tư, vui vẻ. Lớn lên, chúng tôi đều đã lập gia đình, sống hạnh phúc và có điều kiện tốt. Bạn lấy chồng giàu nên cuộc sống khá giả hơn tôi nhưng tôi cũng chưa bao giờ so sánh thua thiệt, thay vào đó tôi mừng cho bạn. Vậy nhưng từ khi bạn lấy chồng, tôi lại có cảm giác bạn muốn "lên mặt", thể hiện đẳng cấp với tôi rằng giờ bạn đã thay đổi, giàu có, sung sướng hơn tôi.
Cụ thể, bạn chê tôi không có túi hàng hiệu dùng, dùng túi 1-2 triệu đồng "nhìn rẻ tiền", bạn khuyên tôi tiết kiệm cố mà mua chiếc túi vài chục triệu "cho sang con người lên". Mỗi lần gặp, bạn bảo tôi "ăn mặc già, không có phong cách" hay "dùng son rẻ tiền thế, có cần tao đưa cho mấy thỏi son cũ không". Câu đầu tiên mỗi khi bạn gặp tôi bao giờ cũng là nhận xét về ngoại hình hay cách ăn mặc của tôi. Dù tôi cũng khá điệu, ăn mặc sáng sủa, sạch sẽ chứ không phải kiểu người lôi thôi, không chú trọng ngoại hình. Ban đầu, tôi không để ý vì nghĩ bạn vô tư như hồi bé, không có ý gì nhưng giờ nghĩ lại tôi có cảm giác như bạn đang muốn "dìm hàng", hạ bệ tôi.
Liệu tôi có đang nghĩ xấu cho bạn không? Tôi có nên hỏi thẳng bạn không? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Trang
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.