
Nick Ede (trái) từng thân thiết và ủng hộ Meghan nhưng vẫn bị cô 'bỏ rơi'. Ảnh: UK Press
Chuyên gia quan hệ công chúng người Anh, Nick Ede, từng có thời gian thân thiết với ngôi sao phim Suits, Meghan. Ede nói khi tham gia tập mới của A Right Royal Podcast, trong thời gian Nữ công tước xứ Sussex ở London, ông dành nhiều thời gian cho cô, vừa gặp gỡ xã giao, vừa giúp cô tạo dựng các mối quan hệ trong ngành.
Khi được hỏi liệu Ede có bị Meghan "bỏ rơi" như Piers Morgan hay không, chuyên gia PR thừa nhận rằng mối quan hệ tồi tệ với hoàng gia của Meghan đã khiến tình bạn của họ "nguội lạnh". "Cuối cùng thì tôi cũng nhận được đãi ngộ Piers Morgan'", ông nói.
"Chúng tôi từng nhắn tin cho nhau khi cô ấy cảm thấy bị bắt nạt và Hoàng tử Harry lên tiếng về chuyện đó. Tôi đã nói, 'Tôi mừng vì cô có người ủng hộ' và cô ấy trả lời, 'Điều đó thực sự có ý nghĩa rất lớn'. Tình bạn của chúng tôi nhìn chung từng rất tốt đẹp", Ede kể lại.
"Chúng tôi nhắn tin và gọi điện cho nhau rất nhiều. Tôi có tổ chức từ thiện riêng và cô ấy định giúp đỡ, viết về nó trên The Tig (blog cũ của Meghan)", Ede nói.
"Điều tuyệt vời ở Meghan - và không mấy thể hiện trên truyền hình - là cô ấy thực sự quan tâm đến mọi người và thực sự muốn dành thời gian để tìm hiểu thêm về họ", Ede giải thích. "Tôi cảm thấy điều đó rất chân thực và tôi thực sự thích nó. Cô ấy cũng có vẻ dễ bị tổn thương và bất an. Cô ấy trông thật lộng lẫy và xinh đẹp nhưng cũng có chút e dè, rất đáng yêu".

Piers Morgan rời chương trình Good Morning Britain vì tranh cãi về Meghan. Ảnh: UK Press
Trong khi đó, Piers Morgan đã trở thành một trong những người chỉ trích Meghan gay gắt nhất trong những năm gần đây. Meghan được cho là từng liên hệ với Morgan vào năm 2016, trong chuyến thăm London và sau đó đã gặp Harry lần đầu.
"Chúng tôi ở quán rượu hai tiếng, cô ấy uống vài ly martini và bia - chúng tôi rất hợp nhau", Morgan sau đó kể về cuộc gặp gỡ này trong chương trình Late Show của Mỹ. "Rồi tôi đưa cô ấy lên xe taxi và hóa ra đó là chiếc xe đã đưa cô ấy đến bữa tiệc nơi cô ấy gặp Hoàng tử Harry. Tối hôm sau, họ ăn tối riêng và đó là lần cuối cùng tôi nghe tin từ Meghan. Tôi không bao giờ nghe tin từ cô ấy nữa - Meghan Markle đã 'bỏ rơi' tôi".
"Tôi thực sự thích cô ấy, đó là lý do tại sao điều này khiến tôi đau lòng. Tôi chỉ nghĩ cô ấy là một người hơi thực dụng, tôi e là vậy", Piers Morgan nói thêm.
Những lời chỉ trích của Morgan đối với Meghan càng ngày càng leo thang, thậm chí dẫn đến việc ông đột ngột rời khỏi vai trò người dẫn chương trình Good Morning Britain của Anh. Ông đã bỏ khỏi trường quay sau cuộc tranh luận gay gắt với người dẫn chương trình thời tiết Alex Beresford về cuộc phỏng vấn gây chấn động của Meghan và Harry với Oprah Winfrey vào năm 2021.
"Tôi hiểu ông có mối quan hệ cá nhân với Meghan, hoặc từng có và cô ấy đã cắt đứt quan hệ với ông. Cô ấy có quyền làm vậy", Beresford chỉ ra. "Cô ấy đã nói gì về ông kể từ khi cắt đứt quan hệ với ông chưa? Tôi không nghĩ là cô ấy có. Nhưng ông vẫn tiếp tục chỉ trích cô ấy".
"Được rồi, tôi xong việc này rồi. Tôi không thể đứng đây thêm nữa", Morgan ngắt lời, vừa nói vừa bước ra khỏi trường quay. Ông xác nhận sẽ không quay trở lại chương trình sau khi từ chối xin lỗi vì tuyên bố rằng Meghan đã nhiều lần dối trá khi cô nói về sức khỏe tâm thần của mình với Winfrey.
Trong một bức thư ngỏ gửi những người theo dõi trên mạng xã hội, Morgan cảm ơn những người ủng hộ ông và nói ông "sẵn sàng giữ vững lập trường". "Tôi đã mất việc tại Good Morning Britain vì tôi đã chọn không xin lỗi vì không tin những tuyên bố của Meghan trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey. Do đó, tôi đã trở thành 'nạn nhân' mới nhất của văn hóa tẩy chay đang lan tràn khắp đất nước chúng ta, từng phút, từng giờ, từng ngày. Mặc dù tất nhiên, tôi không coi mình là nạn nhân, cũng không thực sự bị tẩy chay", nam MC nổi tiếng nói.
Tùng Anh (Theo News.com.au)