Bàn tay nhám là tập thứ hai trong seri mới tái bản của câu chuyện kể về chàng cao bồi nổi tiếng miền viễn Tây Lucky Luke. Qua tập này, những người yêu quý "kẻ bắn nhanh hơn cái bóng của mình" có thể ghi thêm vào sơ lược tiểu sử của chàng một dòng như sau: "Học viên rất có năng khiếu với ngành ảo thuật". Đặc biệt, sau nhiều lần bị vạ lây, chàng cao bồi đã biết "ăn miếng trả miếng" với "siêu trộm" Bàn tay nhám.
Trong seri mới, ngoài những câu chuyện kinh điển trước đây của tác giả Goscinny, người đọc còn được thưởng thức ba sáng tác mới của nhà văn Lodewijk "Lo" Hartog van Banda, người Hà Lan viết sau khi "cha đẻ" của Lucky Luke qua đời, gồm Bàn tay nhám (Fingers, viết năm 1983), Dalton và chất nổ Nitroglycérine (Nitroglycérine, viết năm 1987) và Săn bắt ma (Chasse aux fantômes, viết năm 1992)
Xuyên suốt cả tập truyện, tác giả Van Banda đã khéo "nhái" theo sự cười cợt quen thuộc của bậc thầy Goscinny đối với sự tráo trở của đám đông. Đám đông tụ tập và lên tiếng về việc giao Lucky Luke hay giao tất cả vàng trong ngân hàng cho người da đỏ Sious đang bao vây họ. Và kiểu tuyên án "đơn giản như đang... đùa" trong nhiều phiên xử án ở những thị trấn miền Viễn Tây biểu hiện rõ nhất ở sự "trả giá" từ mức án mười năm cấm cố dần dần còn lại năm ngày tù giam với Lucky Luke.
Bốn anh em nhà Dalton đã mở màn "hoành tráng" tập truyện này bằng một vụ vượt ngục cười ra nước mắt với sự "hậu thuẫn" vô tình của Bàn tay nhám. Từ đó, tạo nên hàng loạt tình huống dở khóc dở cười và kết thúc bằng việc Lucky Luke trở thành người giám hộ cho tên siêu trộm. Tác giả đã rất khéo léo tạo ra những tình tiết thú vị, thậm chí... tréo ngoe trong mối quan hệ giữa Lucky Luke với anh chàng Bàn tay nhám với nghệ thuật... làm đảo lộn mọi chuyện, trong đó có việc đảo ngược vai giám hộ từ Lucky Luke đối với mình thành ra mình giám hộ anh cao bồi nghèo, đơn độc này.
Tuy vậy, chi tiết này cho thấy cái nghiệp chướng của "Bàn tay nhám" không chỉ ở chỗ đôi tay của anh ta khi đôi lúc chính anh ta cũng không ý thức được hai bàn tay mình đã phạm điều gì, mà còn ở cái lưỡi lẻo lự cùng cái đầu biết xếp đặt kế hoạch, âm mưu (như vụ nẫng vàng của nhà băng từ tay Harry mặt chuột rồi chuồn lẹ, cũng như rất giỏi xoay xở, ứng biến với nhiều tình huống bất ngờ.
Một bất ngờ nho nhỏ khác mà tác giả cũng dành cho người đọc là sau khi lĩnh đủ "kinh nghiệm đau thương", Lucky Luke chứng tỏ mình chẳng phải kẻ "ngu lâu" vì càng về sau, anh chàng càng biết "ăn miếng trả miếng" (kiểu dùng gậy ông đập lưng ông) với "Bàn tay nhám". Cho tới nay, Lucky Luke vẫn là một trong các bộ truyện tranh nổi tiếng nhất trong làng truyện tranh tiếng Pháp, với con số phát hành 270 triệu bản trên thế giới. Đây là một kỷ lục mà chưa bộ truyện tranh cao bồi nào khác của Âu Mỹ từng đạt được.
Linh Nhi
Quà tặng độc giả:
Ban biên tập Sách hay và First News dành tặng 10 cuốn Lucky Luke - Bàn tay nhám cho 10 độc giả gửi comment đăng ký nhận sách nhanh nhất trên chuyên mục Sách hay. Tiêu đề comment ghi rõ: "Đăng ký nhận sách 'Bàn tay nhám', trong đó ghi đầy đủ thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân. (Phần số điện thoại và địa chỉ cụ thể của độc giả, tòa soạn sẽ không công bố trên trang).
Danh sách độc giả được sách tặng sẽ thông báo ngay dưới bài viết (độc giả không điền đầy đủ thông tin cá nhân sẽ mất quyền nhận sách).
Chúc các bạn nhanh tay và may mắn!
Danh sách độc giả được tặng cuốn 'Bàn tay nhám': (Đăng ký hợp lệ là đăng ký nhanh và ghi đầy đủ thông tin yêu cầu bao gồm: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số chứng minh nhân dân với tiêu đề: 'Đăng ký nhận sách 'Bàn tay nhám'. Phần số điện thoại và địa chỉ cụ thể của độc giả, tòa soạn sẽ không công bố trên trang). Đỗ Hà Lê Trịnh Công Hưng Phạm Quang Linh Lê Thị Minh Trang Nguyễn Thị Hồng Nga Mai Thị Minh Đoan Trần Thị Diễm Trang Ngô Quang Tùng Cao Thị Thu Nga Lê Thị Anh Mời các độc giả mang một bản photo CMND hai mặt (bắt buộc) tới tòa soạn báo Ngôi Sao nhận sách tặng tại: |