Người gửi: Thach Thao
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Bạn sẽ vượt qua được.
Đọc những dòng mà bạn tâm sự : "Làm sao để vượt qua?", tôi thực lòng cảm thông với bạn. Tôi cũng hiểu được phần nào cõi lòng của bạn. Bạn đã rất bàng hoàng và đau đớn khi biết rõ rằng chồng của bạn là một người đã từng có tiền sự, nghiện hút, ... nhưng thực tình thì tôi cũng không thể hiểu được tại sao bạn lại không hiểu và biết được bản chất, con người của anh ta khi mà bạn ở tại nhà của anh ta để học nghề...
Vẫn biết có nói gì bây giờ hay là chất vấn nhau thì đâu có đem lại điều gì! Chỉ có điều mong sao bạn sẽ rút ra được một kinh nghiệm quý báu cho bản thân mình để sau này trước khi quyết định một việc gì bạn cần phải cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ mà thôi.
Bạn thân mến! Dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi. Trên cuộc đời này nếu ân hận mà có thể bắt đầu làm lại được thì có lẽ ai cũng ân hận. Hơn nữa, cũng là một phụ nữ nên tôi hiểu hiện giờ tâm hồn bạn đang bị tổn thương rất nhiều.
Bạn không nên đưa ra quyết định gì vội vàng trong lúc này? Bởi vì con người anh ta trước đây và hiện giờ thật sự thì không thể tha thứ được nhưng, vẫn là chữ "nhưng" đó vì như bạn đã tâm sự thì mẹ chồng bạn vẫn tin rằng anh ta sẽ tốt, trở thành một người con có hiếu và một người chồng, người cha mẫu mực.
Trên thế gian này có cha mẹ nào không mong muốn điều tốt cho con cái mình đâu; và trên thế gian này con người vẫn mong muốn những điều tốt đến với mọi người. Có khi nào bạn tự hỏi rằng liệu bạn đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ chưa? Đành rằng mẹ anh ta và anh ta giấu giếm chuyện của anh ta trước đây với bạn nhưng khi bạn đã là một thành viên trong gia đình, bạn đã thực sự hiểu anh ta chưa? Hiểu về bạn bè anh ta chưa? Chắc chắn là không đúng không nào!
Người xưa có câu: "Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn". Phụ nữ chúng mình cũng giống như các bà, các mẹ và các chị... đều có lòng vị tha mà không gì có thể phủ nhận.
Tôi tin rằng với lòng vị tha và tình yêu của hai người phụ nữ (Mẹ chồng bạn và bạn) sẽ giúp anh ta hiểu đuợc ra lầm lỗi và trở thành một người tốt. Nếu qua một thời gian mà bạn cảm thấy bản chất của con người anh ta không thay đổi thì khi ấy bạn rời xa anh ta vẫn chưa muộn đúng không bạn?
Tôi tin vào sự hướng thiện của con người cũng như tôi tin vào câu nói : "Sau cơn mưa trời lại sáng".
Chúc bạn và gia đình bạn sẽ vượt qua được cơn giông bão này và tôi cũng thực sự rất mong muốn và hy vọng rằng ở trong nhà giam anh ta sẽ nhìn nhận được nỗi đau mà anh ta đã gây ra cho những người thân yêu của mình.