9 tuổi mồ côi cha, ngay từ bé đã phải chứng kiến nỗi cô đơn cùng sự vất vả nhọc nhằn của mẹ. Chính vì thế, so với các bạn đồng trang lứa Thuý có suy nghĩ như già hơn, khác hơn. "Tính bà cụ mà mặt nom lúc nào cũng con nít", đạo diễn, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc hay trêu mỗi khi thấy chị.
![]() |
Diễn viên Thanh Thuý. |
Thuý mê ca nhạc, diễn kịch từ hồi còn nhỏ, cứ có đoàn biểu diễn là muốn tới coi liền. Mải mê lắm nhưng mẹ chẳng bao giờ rầy la. Biết con có năng khiếu nên mẹ ủng hộ những mơ ước nhỏ nhoi của cô con gái rượu. Thế rồi cùng với thời gian, ngày qua ngày, năm sang năm, cô bé ấy cứ lớn dần lên cùng tâm hồn đầy xúc cảm của người nghệ sĩ.
Thanh Thuý làm quen với ống kính từ khi còn ở lứa tuổi ô mai. 16 tuổi, chị làm người mẫu ảnh cho báo Mực tím rồi Fujifilm và các nhiếp ảnh gia khác. Trước đây đã thi Tiếng hát Truyền hình nhưng không may bị rớt. Còn điện ảnh và sân khấu lại mở rộng cánh cửa với chị. Tự tin, đĩnh đạc, Thuý không bao giờ ỷ lại vào lợi thế có sẵn về ngoại hình, chị vẫn tập đều đặn, vẫn thức những đêm dài trăn trở khi được giao vai. Mỗi lần cầm kịch bản trên tay là một lần hồi hộp, suy tư. Những tích tụ của cuộc sống, những hỉ, nộ, ái, ố của đời thường làm cho vai diễn thêm sức nặng.
Chị nói về thời gian biểu của mình: "Một ngày của tôi vô chừng lắm, buổi sáng có khi 4-5 giờ tôi đã ra khỏi nhà và đi luôn một mạch đến 11-12 giờ đêm mới về. Hầu hết thời gian là để đóng phim, tập kịch và diễn kịch. Hiện nay, tôi diễn ở sân khấu kịch Phú Nhuận thường xuyên và tôi xem đây là công việc thường nhật nhất. Công việc của tôi không có ngày nào giống ngày nào. Tôi không bao giờ có khái niệm ngủ trưa hay ngủ nướng vì quá bận rộn. Đó là chưa kể những lúc đi quay phim ở tỉnh xa, tối vẫn tranh thủ về diễn kịch ở thành phố". Còn chuyện tình yêu, chị cười nói: "Anh ấy là một đạo diễn sân khấu trẻ, cùng nghề nên cũng đồng cảm và ủng hộ nhau nhiều".
Chị nói chị hạnh phúc vì may mắn được làm công việc mình yêu thích "Công việc này thực sự không mang lại nhiều tiền nhưng đủ chi cho cả hai mẹ con. Cuộc sống về vật chất khá ổn định. Còn tinh thần thì có nghệ sĩ nào lại ổn định về tinh thần đâu". Nhạy cảm, mong manh, đa sầu đa cảm, Thuý cũng hay khóc. Có lẽ chị là một trong những diễn viên hiếm hoi khóc bằng cảm xúc thật. Nước mắt chị cứ long lanh chực trào ra qua những đoạn phim, những màn kịch xung đột mà chị hoá thân, sắm vai, hay chiêm nghiệm ngoài cuộc sống.
Đôi mắt chị sáng ngời, vẻ đẹp dịu dàng, mỏng manh, trong sáng, thánh thiện như chiếc ly thuỷ tinh, liệu sóng gió cuộc đời có chạm tới? Còn với Thuý, chị tin vào số phận. Chị tâm sự: "Được bận rộn với công việc mà mình yêu thích là hạnh phúc nhất đời. Được khán giả đồng cảm với nhân vật là thành công của diễn viên. Tôi sẽ xả thân và dấn thân trọn đời với nghề".
(Theo Hạnh Phúc Gia Đình Lứa Đôi)