Theo nghiên cứu của các chuyên gia thì có thể chiếc răng đã được nhổ trong chuyến lưu đày đến hòn đảo Helena phía Nam Đại Tây Dương của Hoàng đế. Sử sách ghi lại, Napoleon bị đau răng năm 1816, miệng bị sưng với chẩn đoán là bị thiếu các chất vitamin. Đến 1821 khi ông qua đời, Napoleon có thể trạng rất yếu, niếu rất mềm, dễ bị chảy máu, nên răng lung lay cả. Theo thuật ngữ nha khoa, đây là răng nanh, nằm ở hàm trên phía bên phải của một người đàn ông ở tuổi tứ tuần.
Vị bác sĩ của Hoàng đế đã đưa lại chiếc răng cho Tướng Maceroni, người phụ tá trung thành của Napoleon. Người sở hữu vật báu này đã có được món đồ từ gia đình nhà Maceroni năm 1956.
B.K.