Ông mỉm cười với tất cả khách qua đường. Nếu ai đó dừng lại, ông chỉ cho họ xem những giấy tờ để nói rằng con trai ông ốm nặng và ông cần giúp đỡ.
![]() |
Ông Lưu Tân Hồng mỉm cười với khách qua đường trên đường phố Vương Phủ Tỉnh. Ảnh: gb.cri.cn. |
Người đàn ông thân thiện ấy là Lưu Tân Hồng, nông dân đến từ thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc. Con trai duy nhất của ông năm nay 21 tuổi bị mắc bệnh bạch cầu từ tháng bảy năm ngoái và hai cha con lên Bắc Kinh để trị bệnh.
Ông Lưu đã tiêu hết khoản tiền tiết kiệm 100 nghìn nhân dân tệ (tương đương 215 triệu đồng) để chữa bệnh cho con trai trước khi đến Bắc Kinh vào tháng ba vừa rồi. 100 nghìn NDT khác vay được từ người thân và bạn bè cũng đã hết sạch tại thủ đô Trung Quốc vì chi phí điều trị cực kỳ tốn kém.
Chính vì vậy, ông Lưu nghĩ ra ý tưởng bán nụ cười cho khách qua đường. Nhưng suốt từ sáng đến trưa ngày đầu tiên ra phố bán nụ cười, ông Lưu Tân Hồng mới thu về được 4 NDT.
(Theo Tuổi Trẻ)