Nhạc sĩ Phạm Hải Đăng cho biết anh mời cố ca sĩ thu âm đầu năm 2021 - khi dịch bệnh chưa bùng phát. Cả hai có mối quan hệ thân thiết, từng hứa hẹn hợp tác. Khi sáng tác bài bolero cho phim, anh nghĩ ngay đến Phi Nhung và được cô nhận lời khi vừa ngỏ ý. Vì lịch trình bận rộn, sau nhiều lần sắp xếp, giọng ca Căn nhà màu tím mới có thể sắp xếp thời gian vào phòng thu trong hai ngày 13 và 14/5/2021.
Phạm Hải Đăng cho biết khi thu âm ca khúc này, Phi Nhung rất xúc động vì liên quan đến một phần cuộc đời của cô. Phận hồng nhan được hoàn thành trong 3-4 tiếng. Cô đưa nhiều cảm xúc vào bài hát mà không đặt nặng yếu tố kỹ thuật.
Nhạc phẩm khắc họa tâm trạng đau khổ của người con gái xinh đẹp nhưng bị phụ bạc vì yêu nhầm người. Chất giọng da diết như tâm tình của Phi Nhung thể hiện qua từng lời hát: "Phía sau nụ cười là những dòng lệ chứa chan/ Là người phụ nữ tránh sao cạm bẫy trần gian/ Một lần lầm lỡ trót trao thân cho người/ Ôm đau thương một đời nuốt lệ này rơi...".
Theo êkíp, nữ ca sĩ từng mong được thưởng thức trọn vẹn nhạc phẩm khi phim ra mắt. Tuy nhiên, dự định không kịp hoàn thành khi cô qua đời vì Covid-19 cuối tháng 9/2021. Ca khúc được phát hành hôm 4/2, khi phim Hồng nhan lên sóng. Nhiều khán giả bình luận họ xúc động khi nghe lại giọng hát da diết của cố ca sĩ.
Phi Nhung mất ngày 28/9/2021 tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM sau một tháng rưỡi điều trị Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Cô sinh năm 1970 tại Gia Lai trước khi sang Mỹ định cư, nổi danh với các ca khúc Bông điên điển, Còn thương rau đắng mọc sau hè... Sau nhiều năm thành công ở thị trường hải ngoại, năm 2005, cô về nước ca hát. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Phi Nhung còn kinh doanh quán chay và tích cực hoạt động thiện nguyện.