![]() |
|
Hạnh và Thắng. |
11h30 ngày 19/6, khu vực núi Tổ Chim cửa sông Bắc Luân, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã vắng người qua lại. Giữa cái nóng oi nồng, tổ công tác Đồn Biên phòng số 3 vẫn làm nhiệm vụ. Trên chiếc mảng tre giữa sông, có 5 người thanh niên đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.
Thấy có biểu hiện nghi vấn, lực lượng làm nhiệm vụ đã yêu cầu đám này xuất trình giấy tờ. Nhưng cả 5 người đều không có một loại giấy tờ gì xuất cảnh nên được đưa về Đồn Biên phòng số 3 để làm rõ.
Những người này là Nguyễn Mạnh Hùng (24 tuổi, quê ở Cẩm Hải, Cẩm Phả); Phạm Thị Hạnh (tên gọi khác là Hằng, 19 tuổi, quê ở Vinh Quang, Mạo Khê, Đông Triều, hiện tạm trú tại khu 14 Tràng Vĩ, Trà Cổ, Móng Cái); Viên Đại Thắng; Vũ Thị H. (20 tuổi, quê ở thôn Dương Đê, Yên Đức, Đông Triều, sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật du lịch Cẩm Giàng, Hải Dương), đang thực tập tại thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn; Hoàng Thị Huyền T. (20 tuổi, quê ở khu Vĩnh Tuy 2, thị trấn Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh), sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật du lịch Cẩm Giàng, Hải Dương, cũng đang thực tập ở thị trấn Cái Rồng.
Khi được các trinh sát Đồn Biên phòng số 3 (Trà Cổ) thông báo Viên Đại Thắng (18 tuổi, trú tại Kim Sơn, huyện Đông Triều, Quảng Ninh), chính là kẻ lừa bán phụ nữ và H. là nạn nhân của vụ án, Vũ Thị H. gục xuống khóc nức nở.
Sự thất vọng cùng cảm giác bị lừa dối khiến H. không làm chủ được cảm xúc của mình, cô ôm chầm lấy người bạn đi cùng là Hoàng Thị Huyền T. rồi kể lại: Hơn nửa năm về trước, theo sự sắp xếp của Trường cao đẳng Kỹ thuật du lịch Cẩm Giàng, H. cùng một người bạn gái cùng trường là Hoàng Thị Huyền T. (20 tuổi, trú tại thị trấn Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) được phân công về thực tập tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
Trong một lần tình cờ, H. quen biết với Viên Đại Thắng đang làm nghề nhôm kính tại thị xã Móng Cái. Qua vài lần đi lại, H. đã bị vẻ ngoài hào nhoáng và những lời có cánh của Thắng mê hoặc và nhận lời yêu thương với người thanh niên này.
Thắng tâm sự về chuyện gia đình, theo đó mẹ Thắng đã mất, còn bố hiện sinh sống và làm ăn ở Trung Quốc. Cả hai đã hứa hẹn tính chuyện trăm năm vào cuối năm này. Vì nhẹ dạ, H không một chút nghi ngờ gì về tình cảm mà Thắng dành cho mình.
H. còn nhớ đó là một ngày đầu tháng 6/2007, Thắng tìm gặp H.. Qua câu chuyện, Thắng nói: Hiện nay bố đẻ của Thắng làm ăn ở Quảng Đông, Trung Quốc và có cô con gái nuôi tên là Hạnh ở bên đó mới về muốn mời H. sang chơi để ra mắt bố mẹ. Lúc này, Thắng cũng ngỏ lời mời cả T. đi cùng.
Vì lời hứa hẹn cuối năm sẽ thành thân, H. đã vui vẻ nhận lời. Song lần này, T. chưa xin phép được cơ quan cho nghỉ nên hẹn Thắng đón T. tại Trà Cổ vào ngày 18/6.
Ngày 16/6, Thắng, Hạnh và một thanh niên tên là Điệp đưa H. ra Móng Cái và sang Đông Hưng. Tại đây có một người đàn ông Trung Quốc mà theo sự giới thiệu của bọn chúng tên là A Cảu đã chờ sẵn.
Sáng 18/6, Hạnh, Thắng, Điệp từ Trung Quốc về Trà Cổ để đón T. Khi gặp được T., Điệp về Đông Triều không đi nữa, còn Thắng và Hạnh đã đưa T. sang Đông Hưng. Tối cùng ngày, A Cảu cùng Hạnh, Thắng đưa H. và T. ra bến xe Đông Hưng để đi Quảng Châu. Khi xe vừa chuyển bánh thì bị công an Trung Quốc kiểm tra. Vì không có giấy tờ, Hạnh, Thắng, H. và T. bị đưa về Đông Hưng và đẩy về Việt Nam qua km số 1 thuộc thị xã Móng Cái, Quảng Ninh.
Ở Móng Cái, Hạnh, Thắng thuê nhà nghỉ cho H. và T., đến gần trưa 19/6, Hạnh, Thắng lại tiếp tục thuê phương tiện quyết tâm đưa H. và T. sang Trung Quốc một lần nữa thì được lực lượng trinh sát Biên phòng số 3, Trà Cổ giải cứu.
Quá trình đấu tranh, lực lượng điều tra của tỉnh và Đồn Biên phòng Trà Cổ đã tiến hành phân loại, làm rõ hành vi phạm tội của Phạm Thị Hạnh và Viên Đại Thắng. Sinh ra ở vùng đất thuần nông nhưng Phạm Thị Hạnh không an phận với cuộc sống hiện tại. Do lười lao động, thích ăn chơi đua đòi nên Hạnh đã dấn thân vào cái nghề bán thân nuôi miệng.
Sau nhiều năm tháng lưu lạc tại các nhà chứa ở Việt Nam, năm 2005, Hạnh vượt biên sang Đông Hưng, Trung Quốc hành nghề với hy vọng kiếm được chút vốn để hoàn lương. Vốn có kinh nghiệm trong nghề nên Hạnh nhanh chóng tạo được nhiều mối quan hệ với các chủ chứa mại dâm, trong đó có A Cảu, chuyên kinh doanh mại dâm tại Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc.
Đầu năm 2007, A Cảu bàn với Hạnh về Việt Nam tìm gái sang bán dâm tại nhà hàng của hắn, nếu tìm được A Cảu trả cho Hạnh 1.000 NDT/người, nếu đi Quảng Châu 5.000 NDT/người, mọi chi phí tàu xe, ăn nghỉ dọc đường do A Cảu thanh toán. Thấy hời, đầu tháng 6/2007, Hạnh về Mạo Khê, huyện Đông Triều tìm gặp tên Điệp nhờ giúp sức.
Lần này Điệp từ chối và giới thiệu Viên Đại Thắng là người có khả năng giúp Hạnh. Sau buổi gặp gỡ với Hạnh, Thắng nhận lời giúp đỡ, theo đó nếu tìm được gái, Thắng sẽ liên lạc với Hạnh qua số điện thoại của chị ta. Vì hám lời, kẻ mất nhân tính đó đã nghĩ ngay đến người yêu của mình là Vũ Thị H. và cô bạn gái của H. là T.. Lúc này, y tức tốc về Cái Rồng, Vân Đồn tìm H. và T..
(Theo Công An Nhân Dân)
