Hoàng Thị Nhọt tại cơ quan điều tra. |
Chuyện xảy ra ở xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng). Lan, 22 tuổi, xinh đẹp và khỏe mạnh phải lòng Hoàng Văn Toàn, đã có một đời vợ. Không cần đăng ký kết hôn, Lan theo Toàn về sống với nhau như vợ chồng.
Kinh tế gia đình khó khăn, Toàn bắt đầu hành nghề "đạo chích". Tháng 3/2007, Toàn bị Công an huyện Bảo Lạc bắt giam trong một vụ trộm cắp. Vừa lúc đó có em gái của Toàn là Hoàng Thị Nhọt, 26 tuổi, hiện lấy chồng bên Quảng Tây, Trung Quốc về chơi.
Nhọt nghĩ ra kế hoạch kiếm tiền cho bản thân. Cô ta thẽ thọt với chị dâu "hờ": "Chị chịu khó đi theo em sang Trung Quốc để em giả vờ bán chị làm vợ cho người ta khoảng vài ba ngày để lấy một khoản tiền mang về chuộc anh Toàn. Sau đó 2 anh em sẽ vay mượn tiền để quay lại chuộc chị ra".
Lan đồng ý bán mình chuộc người tình. Nhọt đã bắt mối với Lù Văn Sần, người Trung Quốc làm nghề môi giới buôn người. Ngày 6/5/2007, Nhọt dẫn Lan sang Trung Quốc bán cho ông Dung với lời hứa sau khoảng một tháng sẽ quay lại chuộc về.
Lâu không thấy được chuộc ra, Lan viết thư gửi về cho anh trai vào cuối tháng 9/2007 và cho biết số điện thoại của gia đình hàng xóm để anh trai liên lạc.
Lá thư được chuyển đến Công an tỉnh Cao Bằng. Ngày 4/2, Công an đã bắt giữ được Hoàng Thị Nhọt khi cô ta vừa xuất hiện ở đường biên giới. Nhọt khai đã bán chị Lan với giá 5.000 NDT, chia cho người môi giới là Lù Văn Sấn 2.000NDT. Ngày 17/2, Ban chuyên án đã lập kế hoạch giải cứu cho chị Lan trở về với gia đình.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
(Theo Công An Nhân Dân)