Chúng em thấy người lớn làm gì thì cũng bắt chước làm giống như vậy và chuyện "người lớn" cũng xảy ra. Mặc dù là chuyện trẻ con cách đây mấy chục năm nhưng nó luôn ám ảnh em bởi hai từ "trinh tiết". Em là đứa con gái khá đoan trang và biết giữ gìn nhưng em lại rất sợ "chuyện trẻ con" ấy làm mất đi "cái đáng giá ngàn vàng". Em luôn lo lắng và không biết nói gì nếu như em không còn "trinh tiết" với người chồng tương lai của mình. Xin cho em biết em có còn "trong trắng" không và hãy cho em một lời khuyên. (Nguyễn Thuý Hằng)
Đúng là bạn rất đoan trang và do đó những thông tin bạn cung cấp quá lấp lửng khiến khó có câu trả lời về vấn đề bạn hỏi. Không thể biết được khi bạn 6 tuổi bạn làm chuyện “người lớn” như thế nào do đó không thể biết chuyện “người lớn” đó có gây ảnh hưởng gì đến bạn hay không.
Tuy vậy, xin cung cấp cho bạn một số thông tin để bạn xem xét. Màng trinh là một màng mỏng nằm chắn ở cửa âm đạo cách bên ngoài 2-3 cm và sẽ bị rách khi có bất cứ vật “cứng” nào xuyên qua hoặc thậm chí có thể rách nếu người con gái vận động mạnh, chơi thể thao.
Ngoài ra, không thể xác định màng trinh có còn hay đã bị rách ngoài việc thăm khám cụ thể. Và màng trinh chỉ là một cái màng sinh học, nó có ý nghĩa nhiều lắm vì thực sự điều ý nghĩa nhất trong tình yêu là tình cảm mà bạn dành cho người bạn đời. Đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến tâm lý của bản thân.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.