Tôi quen Trà trong một lần đi chơi cùng hội bạn. Qua nói chuyện, tôi biết chúng tôi đều có sở thích chạy bộ. Sau khi em nghỉ việc tại công ty, tôi cố gắng liên lạc với em, tìm cách giúp đỡ để em ổn định. Hẹn hò khoảng sáu tháng, tôi thấy em là người phù hợp để cưới.
Tuy nhiên, mãi sau này tôi mới biết em từng kết hôn năm 2018, chưa có con. Tôi không rõ lý do nào khiến họ chia tay nhưng một số người bạn ngầm nói với tôi rằng em rất bám người. Vì thế, tôi đoán là sự phụ thuộc của em khiến chồng bỏ. Mặt khác, tôi sợ nếu cưới em về, bạn bè, anh em họ hàng sẽ nói xấu sau lưng, bảo tôi chỉ là "kẻ đổ vỏ". Tôi rất muốn kết thúc mối tình này nhưng hay nhớ em, muốn nhắn tin và gọi điện cho em, phải làm sao đây?
Trung
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.