Tôi 26 tuổi, nhân viên ngân hàng được gần 3 năm. Gia đình tôi khá giả, có của ăn của để, chưa bao giờ tôi bị áp lực về tài chính. Tôi quen một cô bạn gái được 2 năm. Chúng tôi yêu nhau thật lòng, yêu xa vì cô ấy đã định cư ở Nhật. Tuy có hay cãi vã nhưng chỉ là những bất đồng nhỏ, sau đó lại làm lành luôn. Tình yêu xa của chúng tôi luôn được vun đắp bằng những lời động viên, chăm sóc. Giờ bạn gái muối tôi sang bên ấy để định cư cùng. Tôi phân vân vì nếu như thế tôi sẽ phải làm lại từ đầu, trong khi ở Việt Nam công việc tôi ổn định, thu nhập khá. Mong được mọi người tư vấn, tôi phải làm sao cho phù hợp đây?
Huy
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.