Tôi và bạn gái đã yêu nhau được 3 năm. Tôi 27 tuổi, nhà ở Hà Nội, hơn bạn gái 8 tuổi, cô ấy đang học lớp 12. Tôi đã có công việc cũng ổn định. Mới đây, bạn gái thông báo đã có thai được 4 tuần, cô ấy cứ đòi đi phá cho bằng được, nói ra như này chắc nhiều anh chị sẽ mắng tôi rồi trách cứ.

Ảnh minh họa
Thực sự trong tâm tôi không muốn cô ấy bỏ cái thai đó, nó là máu mủ của mình và tôi cũng rất yêu cô ấy. Chắc do bạn gái tôi sợ gia đình mắng, cứ nói đến chuyện giữ là cô ấy lại loạn hết cả lên. Về kinh tế, gia đình tôi cũng không giàu có gì cả nhưng chắc chắn không thiếu thốn đến mức không thể nuôi được một đứa trẻ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, làm sao để nói bạn gái giữ lại cái thai đó.
Duy
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.