Năm nay tôi 26 tuổi, đang yêu Trâm được 6 tháng. Tôi rất buồn vì Trâm ít chủ động quan tâm tới mình. Tôi không thể ngờ khi yêu một người, tôi lại phải nhắc cô ấy nói yêu tôi, nhắc quan tâm tôi. Nhiều lúc đi làm về, tôi cần người nói yêu thương, an ủi mình vì tôi đã đi làm rất mệt. Nhưng đến khi nói chuyện cùng người yêu, tôi thấy còn mệt hơn cả đi làm. Tôi từng nói với Trâm rằng có yêu thì nên nói cho tôi biết chứ đừng im lặng nhưng em chỉ ậm ừ cho qua.
Mỗi lần giận nhau, Trâm im lặng, tới khi tôi bực dọc, mắng em thì em tỏ vẻ biết lỗi. Trâm từng nói với tôi là có cảm xúc với tôi nhưng không diễn tả được bằng lời. Đôi lúc tôi gọi em thân mật là "vợ" thì em trách tôi sến súa. Ngày mới yêu, dù đã có tôi nhưng em vẫn miệt mài thả thính trên mạng, sau đó tôi ý kiến thì em mới dừng. Nhiều lúc, tôi được một vài vệ tinh để ý nhưng em không thèm ghen. Đôi khi, tôi thấy chán, không muốn phản bội em nhưng phải suy nghĩ rất nhiều mà chưa tìm được lời giải cho mối quan hệ này.
Hoàng Nam
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.