Tôi 25 tuổi, bạn gái kém ba tuổi, có công việc ổn định, ngoại hình cao ráo, gương mặt xinh đẹp nổi bật. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn, sau hai tháng tìm hiểu, bạn gái chủ động tỏ tình với tôi. Chúng tôi đã yêu nhau 6 tháng, mọi chuyện đều tốt đẹp chỉ trừ một điểm duy nhất là cô ấy hay nói tục.
Cô ấy tốt nghiệp đại học loại giỏi, thông minh, vui tính nhưng không hiểu sao lại nói tục đến vậy. Ở nhà, chỗ làm hay gặp người lạ, bạn gái sẽ giữ ý nhưng ra ngoài, nhất là khi gặp nhóm bạn thân, em văng đủ thứ, không nể nang ai. Em không để tâm những người xung quanh đánh giá như thế nào, như thể càng ra chỗ đông người em càng văng cho mọi người nghe thấy. Khi bị một số người lớn nhìn với ánh mắt kỳ thị, em còn quay ra nói rất hỗn hào. Đỉnh điểm là mới đây, tôi hẹn nhóm bạn tôi và bạn người yêu đi chơi chung nhưng vì nhóm bạn cô ấy nói tục quá nên bạn tôi "chạy mất dép". Bạn tôi sau đó còn khuyên tôi chia tay vì người yêu "văn hóa thấp".
Tôi là con trai nhưng ít khi nói tục vì từ bé được mẹ nuôi dạy rất nghiêm khắc. Tôi đã góp ý để em sửa đổi nhưng em nói đó là thói quen rồi, em muốn là chính em khi đi với người yêu, bạn bè, không phải giả bộ dịu dàng đoan trang. Em tuyên bố nếu tôi yêu và chấp nhận được em thì "đi tiếp" còn không sẽ chia tay.
Tôi đang cảm thấy rất khó nghĩ vì ngoài khuyết điểm ấy, mọi thứ ở em dường như đều hoàn hảo và quan trọng là em yêu tôi. Xin độc giả cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.
Tuấn
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.