Tôi 36 tuổi, chồng hơn tôi ba tuổi, chúng tôi đã kết hôn được 8 năm và có một bé trai 6 tuổi. Cả hai đều có công việc ổn định, thu nhập khá, đủ để lo cho gia đình một cuộc sống thoải mái ở thành phố. Tuy nhiên, cách đây hai tháng, chồng tôi bất ngờ mất việc do công ty cắt giảm nhân sự.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến chúng tôi ở thế bị động. Chồng tôi làm trong lĩnh vực tài chính, vị trí quản lý cấp trung, thu nhập trước đây khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng. Việc mất đi khoản thu nhập này khiến áp lực kinh tế dồn lên tôi nhiều hơn. Lương tôi cũng không thấp nhưng để gánh vác hết mọi chi phí thì thực sự rất căng.
Sau vài tuần xoay xở nộp đơn khắp nơi mà chưa có kết quả khả quan, chồng tôi bất ngờ nhận được một lời đề nghị công việc từ bạn gái cũ. Chị ấy hiện là giám đốc nhân sự tại một công ty lớn trong ngành, có thể sắp xếp cho chồng tôi vị trí tốt với mức lương còn cao hơn công việc cũ. Nhưng điều khiến tôi do dự là chị ấy vẫn độc thân, chưa lập gia đình và mối quan hệ giữa họ ngày xưa là tình đầu kéo dài nhiều năm.
Chồng tôi nói anh hoàn toàn chuyên nghiệp, công việc là công việc, không có chuyện tình cảm gì ở đây. Anh muốn tôi ủng hộ vì cơ hội này rất tốt nhưng tôi không thể ngăn mình khỏi những lo lắng. Liệu tôi có đang suy diễn quá không? Hay tôi có lý do chính đáng để lo ngại?
Thủy Tiên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.