Gia đình tôi đã định cư ở nước ngoài hơn 20 năm, kinh tế chỉ ở mức trung bình. Chúng tôi sống trong một căn hộ không quá rộng, mọi chi phí đều phải tính toán kỹ lưỡng. Thế nhưng gần đây, cuộc sống của tôi bị đảo lộn khi con gái của bạn gái cũ chồng tôi sang du học và đến ở nhờ.
Cô bé 17 tuổi, sang đây du học nhưng vì chưa tìm được chỗ ở phù hợp nên mẹ cô bé nhờ chồng tôi cho ở tạm một năm. Tôi vốn không phản đối việc giúp đỡ người khác nhưng khoản tiền mà họ gửi mỗi tháng chỉ mang tính tượng trưng, không đáng để gọi là tiền thuê nhà. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt ở đây đắt đỏ, tôi phải chắt chiu từng đồng.
Không chỉ vậy, cô bé sống rất tùy tiện: đồ đạc bày bừa khắp nơi, ăn uống không gọn gàng, đi chơi khuya thường xuyên. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng không có tác dụng. Điều khiến tôi bức xúc nhất là chồng tôi lại không hề có ý kiến. Anh không muốn làm phật lòng bạn gái cũ nên cứ để mặc mọi chuyện. Tôi cảm thấy mình giống như người giúp việc trong chính nhà mình, trong khi cô bé kia thì vô tư tận hưởng mà không có chút trách nhiệm nào.
Tôi nên làm gì để giải quyết tình huống này mà không làm căng thẳng quan hệ vợ chồng? Tôi có nên cứng rắn yêu cầu cô bé rời đi hay tiếp tục chịu đựng vì chồng?
Phương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềnguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.