Bạn gái tôi có một tật xấu là ăn tham, ăn gấp khoảng ba lần người bình thường. Khi tôi dẫn bạn gái về ăn cỗ ở nhà bà ngoại tôi, cô ấy đã ăn gần như hết cả mâm cỗ, khiến những người còn lại đều bị đói. Điều này khiến tôi rất áy náy, bà tôi không trách cứ nhưng gia đình cậu mợ (đang sống chung với bà) khó chịu, gọi riêng tôi ra nói chuyện, bảo tôi phải góp ý với bạn gái. Tôi cũng tính mua thêm đồ ăn về nhà bà ngoại để cả nhà ăn tối nhưng bà gạt đi, nói tôi không cần tốn kém.
Giữa tuần này, nhà bà ngoại tôi lại có cỗ và bà vẫn mời cả bạn gái tôi đến. Tôi nói trước với cô ấy là ăn ít để mọi người còn có thức ăn vào buổi chiều, thậm chí sẽ dẫn cô ấy đi ăn thêm sau đó nhưng cô ấy trách tôi bắt cô ấy ăn ít, dỗi tôi cả ngày ngày. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ?
Trung
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp