Tôi có một người bạn trên facebook nhưng ít nói chuyện. Dạo này giãn cách xã hội nên tôi mày mò được nhiều công thức nấu ăn ngon và hay chia sẻ công thức cùng ảnh chụp đồ ăn mình làm tới mọi người. Tuy nhiên, người bạn facebook này không vừa lòng với việc tôi đăng tải các hình ảnh đồ ăn, mâm cơm gia đình. Cô ta yêu cầu tôi dừng đăng ảnh và giải thích: "Chị thấy tình hình dịch đang phức tạp, nhiều người vất vả, không có cơm ăn, cuộc sống khó khăn, nhiều người không về nhà được, trong khi đó em suốt ngày đăng ảnh ăn uống. Chị nghĩ em không nên đăng như thế, chị thấy phản cảm lắm. Em đăng cái gì có ý nghĩa hơn đi em nhé".
Khi đọc những dòng tin nhắn của cô ta, tôi cảm thấy mình đã gặp phải "mẹ thiên hạ" trong truyền thuyết, tự cho mình là đúng, không hề quan tâm thật lòng hay có góp ý mang tính xây dựng nào. Tôi thấy mỗi người có một đam mê, một sở thích, một niềm vui và với tôi, đó là được chế biến các món ăn ngon lành cho gia đình. Tôi đăng ảnh đồ ăn lên mạng không hề sai trái, không vi phạm đạo đức hay pháp luật. Tôi nên đáp trả cô ta thế nào đây?
Ngọc Trâm
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.