![]() |
Nguyễn Văn Hình. |
Vốn là kẻ sang Trung Quốc trái phép để móc nối với một đường dây vận chuyển tiền giả về Việt Nam tiêu thụ. Một lần vô tình, Hình gặp một người Trung Quốc tên Hồ Lơ, 33 tuổi, ở Bản Càng, thôn Giả Tống, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và được Lơ đặt vấn đề muốn mua các cô gái Việt Nam.
Quay về Việt Nam, tìm mãi vẫn chưa có "nguồn", nên Hình lấy ngay đứa em gái ruột tội nghiệp của mình tên là Nguyễn Thị N. mang sang bán cho Hồ Lơ với giá 6 triệu đồng. Phát giác hành vi bỉ ổi của anh trai, N. đã bỏ chạy lúc anh trai cùng bọn mua người ngủ say. Nhưng N. vẫn không thoát được khi chính anh trai mình đuổi theo bắt và trao lại cho bọn buôn người.
Sau đó, Hình thản nhiên ôm số tiền, trích ra 2 triệu đổi lấy 5,7 triệu tiền giả và chia cho Nguyễn Hồng Cao, 21 tuổi ở khu 1, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định và Đinh Văn Quynh, 21 tuổi, ở thôn Bản Đỏ, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, 2 kẻ được Hình lôi kéo trong phi vụ buôn tiền giả. Số tiền giả trên, cả 3 tên mang đi nhiều nơi để tiêu thụ. Bị CA tỉnh Lạng Sơn phát hiện, cả 3 bị khởi tố về hành vi "lưu hành, vận chuyển tiền giả". Chúng lần lượt đến cơ quan CA để đầu thú. Qua điều tra, khai thác mở rộng, các điều tra viên làm rõ thêm hành vi "buôn bán trẻ em" của Hình.
Còn em gái Hình, sau hơn 7 tháng lưu lạc trên đất khách đã trốn về Việt Nam. N chưa hết hoàn hồn sau khi trốn khỏi một nhà chứa ở Trung Quốc có khoảng 100 cô gái Việt Nam. Hằng ngày các cô bị ép "tiếp" nhiều lượt khách, sau đó bị nhốt tại một nơi hẻo lánh.
Không chỉ bán em ruột mình, CA tỉnh Lạng Sơn còn nhận được đơn tố giác của gia đình chị Nguyễn Thị H ở Tràng Định, Lạng Sơn cho biết, Hình đã giả vờ đặt quan hệ với chị H và đến nay, chị H cũng biệt tăm.
Vụ án đang được tiếp tục mở rộng.
K.Ngọc