Trong quan hệ tình cảm, bạn thường đóng vai trò là người hưởng thụ, được người yêu nuông chiều, đối đãi vô cùng tử tế, tựa như công chúa/hoàng tử vậy. Tuy nhiên, bạn lại chỉ ở "kèo dưới" mà thôi nhé. Bạn rất dễ bị những chiêu trò dỗ dành ngon ngọt của nửa kia làm cho mờ mắt, để rồi sau đó phải dựa dẫm và nghe theo lời họ răm rắp. Bạn tưởng rằng mình là người nắm quyền kiểm soát, nhưng thực tế, bạn vẫn còn non và xanh lắm. Người ấy chỉ cho bạn "một túi kẹo", mà bạn đã tưởng đó là túi kẹo ngọt và ngon nhất thế giới rồi, mà bạn đâu biết, họ vẫn có đến hàng trăm túi kẹo ngon hơn như vậy.