William cho hay bạn anh - Mark Jenkins - đã thiệt mạng cùng con trai trong vụ tai nạn ở Công viên Quốc gia Tsavo tại Kenya. Chia sẻ thông tin này lên tài khoản Twitter chung của anh và vợ Kate Middleton tối qua, William nói: "Hôm qua, tôi đã mất một người bạn, người đã dành cả cuộc đời anh ấy để bảo vệ thiên nhiên hoang dã ở một số công viên quốc gia nổi tiếng nhất của Đông Phi".
Mark Jenkins và con trai anh - Peter - tử vong trong lúc thực hiện hoạt động tuần tra trên không cho tổ chức phi chính phủ David Sheldrick Wildlife Trust.
"Tối nay, tôi đang nghĩ về vợ, gia đình và đồng nghiệp của Mark, những người chắc rất đau buồn khi mất đi người mà chúng ta yêu mến, ngưỡng mộ", bài đăng ghi rõ.
Là người quan tâm đến bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã, tháng trước William đã kêu gọi thế giới không bị phân tâm bởi 'thời kỳ hỗn loạn' và đánh mất tầm quan trọng của việc bảo vệ thế giới tự nhiên.
Hiệp hội Động vật học Frankfurt cũng bày tỏ sự tưởng nhớ trước cái chết của Mark Jenkins, cho biết: "Mark là một nhà bảo tồn động vật và là một phi công dày dặn kinh nghiệm, người đã cống hiến sự nghiệp và cuộc đời mình để bảo vệ động vật hoang dã ở một số công viên quốc gia nổi tiếng nhất Đông Phi.
Đam mê, nguyên tắc và ý chí mạnh mẽ, Mark không bao giờ ngại nói lên suy nghĩ của mình và ủng hộ những gì anh tin tưởng. Anh là hiện diện cho sự chỉ huy và gây ấn tượng không thể phai mờ ở bất cứ nơi nào anh đến. Những người trong hiệp hội của chúng tôi từng được làm việc cùng anh ấy đều nhớ đến anh bởi sự quyết tâm, chu đáo, nghị lực, nụ cười tinh nghịch và tình yêu sâu sắc anh dành cho động vật hoang dã. Chúng tôi sẽ nhớ sự ấm áp, những câu chuyện vui nhộn của anh".
Tổ chức Sheldrick Wildlife Trust hiện điều hành chương trình phục hồi động vật hoang dã và giải cứu voi mồ côi ở Kenya. Và công viên Tsavo - một trong những công viên lớn nhất thế giới - chiếm gần 22.000 km2 ở Tỉnh Bờ biển Kenya giữa Thành phố Nairobi và Mombasa.
Hướng Dương (Theo Sun)