Charles và Diana đưa hai con trai đi học ở trường Eton năm 1995. Ảnh: PA
Humphrey và William học chung tại trường Ludgrove từ năm 1990, rồi chuyển lên Eton năm 1995, trong khi Harry học dưới vài khóa. Nam diễn viên kiêm biên kịch, hiện là giám đốc điều hành của câu lạc bộ Wrexham AFC thuộc Ryan Reynolds và Rob McElhenney, từng ở chung ký túc xá với William năm 7 tuổi.
Trong cuộc phỏng vấn với Telegraph gần đây, Humphrey kể khi thầy cô hỏi ước mơ tương lai, William nói muốn trở thành "cảnh sát", khiến cả lớp bật cười bởi biết chắc William sẽ trở thành vua. Qua thời gian học chung, Humphrey cảm nhận rõ áp lực mà hai hoàng tử phải chịu, đặc biệt trong giai đoạn Công nương Diana xuất hiện dày đặc trên trang nhất báo chí.
Anh nói William luôn "ngọt ngào, chín chắn và hiểu rõ trách nhiệm", trong khi Harry "nghịch hơn, vui tính nhưng khá bướng bỉnh". Humphrey cho rằng hiện tại, Hoàng tử George và Hoàng tử Louis có lẽ cũng có tính cách tương tự William và Harry khi còn nhỏ.
Vua Charles III và hai con trai chụp ảnh lưu niệm ở trường Eton. Ảnh: UK Press
Anh nhận xét cuộc sống hoàng gia giống "chiếc lồng vàng": đầy hào nhoáng nhưng không hề dễ chịu. Theo anh, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla thậm chí sẽ hạnh phúc hơn nếu sống lặng lẽ ở Gloucestershire, nuôi chó và điều hành một doanh nghiệp sinh thái nhỏ.
Humphrey và William mất liên lạc sau thời gian học ở Eton, mỗi người theo một trường đại học khác nhau. Hai người gặp lại vào năm ngoái khi William đến Wrexham nhân Ngày Thánh David. Khi nhìn thấy bạn cũ, William hỏi: "Cậu còn nuôi chó không?". Humphrey khoe ảnh chú chó Hilda trên điện thoại và đùa rằng "cô ấy là nữ hoàng".
William gặp lại Humphrey năm 2024. Ảnh: UK Press
Năm 2023, Humphrey cũng gặp Vua Charles III, người từng xuất hiện trong tập đầu của chương trình Welcome To Wrexham. Nhà vua khiến mọi người thích thú khi đùa rằng Los Angeles "lúc nào cũng nắng", ám chỉ bộ phim hài It's Always Sunny in Philadelphia.
Theo tác giả hoàng gia Ingrid Seward, Nữ hoàng Elizabeth II từng nhận xét William và Harry khi nhỏ là "hai cậu bé nghịch ngợm". Harry từng nói với anh trai lúc 9 tuổi: "Anh sẽ làm vua; em làm gì cũng không quan trọng".
Khi học ở Eton, Harry ít chú tâm việc học, thi trượt hai môn và phải xuống học lớp dưới. Anh rời trường năm 2003 với điểm B môn Nghệ thuật và D môn Địa lý, dù Charles vẫn khen con trai "cố gắng". Thời gian chuẩn bị thi, Harry thường trốn đến chơi polo tại Royal Berkshire Polo Club, theo tác giả Katie Nicholl.
Harry khi bắt đầu theo học ở trường Ludgrove năm 1992. Ảnh: PA
Trong hồi ký Spare, Harry thừa nhận những ngày đầu ở Eton là một "cú sốc". Dù kết quả học tập không nổi bật, anh vẫn được nhận vào Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst và hoàn thành khóa đào tạo sĩ quan.
Trái lại, William học tốt, tham gia đội bơi, đội bóng của trường và thử sức nhiều môn thể thao như bóng nước. Anh còn nấu ăn khá ổn, từng được chụp ảnh làm mẫu trong một buổi học nấu ăn. Năm cuối, William được chọn vào nhóm 21 gương mặt nổi bật của trường Eton. Anh tốt nghiệp với ba môn đạt điểm A gồm: Địa lý, Lịch sử Nghệ thuật và Sinh học, sau đó trải qua một năm nghỉ giữa chừng rồi theo học Đại học St Andrews.
Tùng Anh (Theo Mail)