
Chị Hương, sinh năm 1981, quê ở Hải Phòng. Chị kết hôn cùng ông xã người Pháp và chuyển qua đây sinh sống từ năm 2014.

Chị Hương tâm sự, khi còn ở Việt Nam, chị đã rất mê hoa. Nhưng do công việc bận rộn và không gian sống chất hẹp, chị chưa thể thực hiện ý tưởng tạo cho mình góc riêng tư tràn ngập hoa và ánh sáng.

Khi sang Pháp sinh sống, chị phát hiện mọi thành viên trong gia đình chồng đều yêu hoa. Từ đó, chị Hương cùng ông xã lên kế hoạch cải tạo góc ban công thành nơi thưởng trà, ngắm hoa cho cả nhà.

Tổ ấm của vợ chồng chị Hương nằm ở thị trấn nhỏ Béthune, tỉnh Pas-de-Calais, miền bắc nước Pháp. Căn nhà có sẵn ban công nhiều ánh sáng, chị Hương chỉ bổ sung thêm sofa, bàn trà và các chậu hoa. Cô dâu Việt chia sẻ, sở thích của chị và ông xã là đi siêu thị hoa vào cuối tuần. Khi trở về, họ cùng nhau xới đất, đổ chậu, trồng cây.

Chị Hương tiết lộ, chi phí để mua hoa và trang trí ban công là không nhỏ. Đổi lại, vợ chồng chị có không gian riêng lãng mạn để thư giãn bên nhau. Tại đây, chị Hương thường uống trà, đọc sách hoặc trò chuyện cùng ông xã. 'Cảm giác vô cùng thoải mái và nhẹ nhàng', chị nói.

Một góc khác trong căn nhà nhiều màu sắc của chị Hương.

Bữa sáng đơn giản của vợ chồng chị Hương trở nên thú vị hơn khi họ cùng thưởng thức bên những chậu hoa nhỏ xinh.

Vì sống ở xa siêu thị dành cho người Việt nên chị Hương còn tự trồng rau phục vụ nhu cầu của mình. "Khu vườn nhỏ" của chị Hương gồm có rau muống, rau mùi, húng quế, thì là... Các hạt giống được chị nhờ người mua và gửi sang từ Việt Nam.

Thời tiết miền bắc Canada lạnh và nhiều gió, chị Hương phải sắm cho mỗi chậu rau một cái "nhà" bằng nilon. Với các loại rau không ưa lạnh như húng quế, rau mùi, chị phải chăm sóc rất cẩn thận.

Luống mùi xanh mướt trên ban công nhỏ xinh của chị Hương.

Rau muống tre Việt Nam gieo bằng hạt được chị Hương tìm mua trên mạng.

Chỉ vài thùng xốp nhỏ giúp bữa ăn của hai vợ chồng chị Hương thêm phong phú.
Xem thêm: Mảnh vườn 20 m2 đẹp như công viên của cô dâu Việt tại Pháp
Lam Trà
Ảnh: NVCC