1. Cứ như vậy, bạn đi mãi, đi mãi, cho tới khi gần như kiệt sức. Mệt mỏi, bạn cúi xuống và thì thầm với chú lạc đà đồng hành trung thành, mẫn cán. Bạn đã nói gì?
2. Ánh nắng mặt trời như thiêu đốt khíến bạn cảm thấy khát khô cổ. Tuyệt vọng, chán nản, bạn muốn bỏ cuộc. Bỗng nhiên, một ốc đảo tuyệt vời hiện ra trước mắt bạn. Nhưng, hình như đã có ai đó đến trước, người lữ hành ấy là ai?
3. Thời gian cứ chầm chậm, chầm chậm trôi, cho đến khi bạn vui mừng nhận ra, hành trình dài vô tận cuối cùng cũng kết thúc. Thị trấn sầm uất hiện ra trước mắt bạn. Vậy, cảm xúc của bạn lúc đó là gì?
4. Không thể phủ nhận, chú lạc đà chính là đồng hành trung thành của bạn. Tuy nhiên, cũng đã đến lúc phải chia tay anh bạn tốt bụng ấy và nhường nó cho một người chủ mới. Ai sẽ là người tiếp tục leo lên lưng lạc đà và lao vào hành trình mới?
Mỗi đáp án, cho các câu hỏi trên, bộc lộ tính cách, con người bạn. Chuyến vượt sa mạc sẽ thể hiện cảm xúc của bạn trong chuyện tình cảm, khi phải chia tay người mình yêu thương:
1. Lời bạn thì thầm vào tai chú lạc đà chính là những lời động viên bạn dành cho chính mình khi tình yêu mất đi. Có phải bạn đã nói: "Hãy cố lên, chúng ta sẽ vượt qua?", hay thay vì thế, bạn ủ rũ, tuyệt vọng than thở: "Chẳng còn hy vọng gì nữa rồi, chúng ta sẽ chết ở đây mất thôi".
2. Ốc đảo mà bạn nhìn thấy, chính là chìa khóa để bạn giải quyết vấn đề. Đồng thời, người mà bạn nhìn thấy có mặt ở ốc đảo trước mình chính là người bạn luôn tin cậy, đồng thời là người mà bạn muốn tìm đến để trút nỗi lòng. Cũng có thể, đó chính là người luôn ở bên cạnh, nâng đỡ và giúp sức cho bạn trong khó khăn, hoạn nạn.
3. Cảm xúc của bạn khi kết thúc hành trình, chính là những gì bạn có được, sau khi vượt qua được mất mát, tổn thương trong tình yêu.
4. Nhân vật sẽ tiếp quản chú lạc đà, chính là địch thủ bí mật trong lòng bạn và luôn khiến bạn ghét bỏ. Đó có thể là cô nàng (anh chàng) đã cướp đi người bạn yêu thương, hoặc một trái tim sắt đá khiến bạn tổn thương, tuyệt vọng.
Nguyễn Hương