Biết rõ hàng ngày, anh trai đi giao nộp tiền cho công ty, Phạm Cao Minh (34 tuổi, trú ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) đã lên kế hoạch để đồng bọn cướp. Anh Phạm Cao Trí làm việc tại một công ty, thường phải mang theo số tiền rất lớn đi nộp. Minh đã nổi lòng tham, bàn với Mã Thanh Phương (37 tuổi, trú ở Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) tiến hành cướp.
Cả Minh và Phương đều không có nghề nghiệp, chơi với nhau vì cùng từng có những "thành tích" bất hảo. Minh "sở hữu" 45 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, ra tù hồi tháng 1/2005. Phương "nhỉnh" hơn với 3 tiền án, 3 tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Quen nhau từ lúc còn đang thụ án, khi ra tù, bọn chúng kết thân, qua lại.
Phương (trái) Minh và Tuấn Anh khi nghe tuyên án tại tòa. |
Tin tưởng Phương, Minh đã bày để bạn cướp tiền của anh trai. Khoảng 4h sáng ngày 10/6/2007, thấy anh Trí chuẩn bị tiền đi nộp cho công ty, Minh gọi điện thoại báo với Phương. Nhận được "mật báo", Phương nhanh chóng chuẩn bị "đồ nghề" một khẩu súng Colt, 6 viên đạn và rủ Lương Tuấn Anh (em cùng mẹ khác cha với Phương) lên đường. Trước khi xuất phát, Phương mượn chiếc xe SH của chị gái và tháo biển số đi. Theo kế hoạch đã bàn, Tuấn Anh sẽ lái xe, ép anh Trí vào lề đường, còn Phương ngồi đằng sau cướp.
Để tránh bị phát hiện, mỗi tên trang bị một chiếc kính đen, bịt mặt, đội mũ đen. Chúng phóng xe lên trên đường cao tốc Thăng Long để chờ "con mồi" đi qua. Chờ một lúc không thấy, Phương điện thoại cho Minh thì nhận được tin "anh ấy chưa ra khỏi nhà". Không như dự tính, khoảng 13h30, anh Trí mới mang tiền đi. Nhanh chóng, Minh báo cho đồng bọn biết. Tuấn Anh liền chở Phương bám theo anh Trí đến đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) rồi ra tay cướp.
Cướp tiền xong, Phương đem toàn bộ số tiền "nguyên đai, nguyên kiện" gửi ở nhà anh trai. Mặc dù đã trang bị khá kỹ càng, vụ cướp diễn ra nhanh chóng nhưng cả Phương, Minh, Tuấn Anh không thoát khỏi lưới pháp luật. Chúng đã bị bắt ngay sau đó không lâu.
Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng không chỉ thu hồi được số tiền bị cướp, mà còn phát hiện trong hộp sắt Phương gửi chỗ anh mình có một khẩu súng AK, Colt, một khẩu súng bắn đạn hơi cay, hai quả lựu đạn và hàng chục viên đạn. Anh ta khai mua chúng ở biên giới Lạng Sơn của nhiều người không rõ địa chỉ.
Phương và đồng bọn đã bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội ngày 12/3. Ngoài bị truy tố về tội danh cướp tài sản cùng hai tên đồng phạm, Phương còn bị xét xử về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Trong phiên tòa hôm qua, HĐXX đã tuyên phạt Phương 17 năm tù cho cả hai tội, Minh được nhận định là đồng phạm tích cực trong vụ cướp bị tuyên 14 năm, bị cáo Tuấn Anh nhận 4 năm tù.
Việt Dũng