Đêm 25/4 theo giờ Los Angeles (sáng 26/4 giờ Hà Nội), Daniel Kaluuya là một trong những người đầu tiên được xướng tên trong lễ trao giải Oscar lần thứ 93. Anh thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với phim Judas and the Black Messiah.
Trên sân khấu, Daniel Kaluuya lộ vẻ phấn khích khi đón nhận tượng vàng. Anh tạ ơn Chúa, cảm ơn các cộng sự của mình, cảm ơn mẹ và em gái xem lễ trao giải từ Anh. Sau cùng, anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được sống và đề cập một chia sẻ đầy nhạy cảm: "Chúng ta phải chúc mừng cuộc sống này mọi người ạ. Chúng ta đang thở. Chúng ta đang bước đi. Điều đó thật kỳ diệu. Bố mẹ tôi đã gặp nhau. Họ đã làm tình. Điều đó thật tuyệt vời! Mọi người hiểu ý tôi là gì mà. Và giờ tôi ở đây".
Nghe phát biểu của Daniel Kaluuya, em gái anh lập tức cúi đầu, úp mặt vào lòng bàn tay; còn mẹ anh thì lộ vẻ thảng thốt, bối rối. Bà lẩm bẩm gì đó không rõ tiếng. Nhưng theo khẩu hình, bà đang cằn nhằn: "Nó nói cái gì vậy?".
Trả lời báo chí sau bài phát biểu của mình, Daniel Kaluuya cho biết anh sẽ tránh dùng điện thoại để phải thấy phản ứng của người nhà. Anh nói: "Tôi nghĩ mẹ tôi sẽ không vui, nhưng bà ấy ngầu lắm. Chúng tôi hay nói đùa với nhau". Đây là lần đầu một nghệ sĩ đem tình dục ra để nói đùa trên sân khấu Oscar.
Daniel Kaluuya sinh năm 1989 tại Anh quốc. Mấy năm nay, sự nghiệp của anh thăng tiến nhanh ở Hollywood. Anh liên tiếp gây ấn tượng qua các phim Get Out, Black Panther, Queen & Slim...
Phong Kiều (Theo The Wrap, US Magazine, Yahoo)