
Bà Akie Abe khóc khi ôm bài vị chồng trên xe tang đến nơi hỏa táng hôm 12/7. Ảnh: Reuters
Kể lại những phút cuối bên chồng sau khi vội vã đến thành phố Nara, nơi ông Abe bị ám sát trong lúc vận động tranh cử cho một ứng viên Đảng Dân chủ Tự do (LDP), bà Akie nói: "Khi tôi siết chặt tay, cảm giác như ông ấy cũng siết chặt lại tay tôi vậy. Tôi đã nói với ông ấy như này: 'Em biết anh rất đau, chỉ cần anh buông tay là được'".
"Cảm giác vẫn như một giấc mơ. Ông ấy luôn bảo vệ tôi. Cũng nhờ có ông ấy mà tôi mới có thể trải nghiệm nhiều điều đến vậy. Mùa đông của cuộc đời chồng tôi có thể đã đến. Ông ấy để lại rất nhiều công việc còn dang dở với tư cách một chính trị gia, nhưng hy vọng những hạt giống mà ông ấy đã gieo trồng cuối cùng cũng sẽ nảy mầm", góa phụ 60 tuổi của ông Abe nói thêm.
Theo truyền thông Nhật Bản, những người tham dự và các quan chức của LDP kể thêm rằng bà Akie đặt một bông hoa lên quan tài và áp má lên chồng trong vài giây sau khi kết thúc bài điếu văn.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, các quan chức và nhân viên dâng lời cầu nguyện trước xe tang chở thi hài của cố Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh: Reuters
Sau nghi thức tang lễ, bà Abe với khuôn mặt đẫm nước mắt ngồi trên ghế trước của chiếc xe tang chở thi hài chồng đi qua các địa danh chính trị quan trọng bậc nhất của Tokyo, trước khi đến điểm dừng chân cuối cùng: lò hỏa táng ở phường Shinagawa. Trên xe, bà Akie vừa ôm tấm bài vị của chồng vừa liên tục cúi chào những người đến tiễn biệt ông Abe.
Vụ ám sát ông Abe, Thủ tướng nắm quyền lâu nhất của Nhật Bản - người đã định hình nền kinh tế và ngoại giao của nước này, gây ra làn sóng chấn động và đau buồn khắp thế giới. Ông Taro Aso, người từng giữ chức Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính dưới thời ông Abe từ năm 2012 đến 2020, ca ngợi cựu Thủ tướng "đã giúp nước Nhật mở rộng hình ảnh trên toàn thế giới nhờ ý chí và lòng dũng cảm". Ngoài ra, chính trị gia 81 tuổi cũng kể lại tình bạn gắn bó của cả hai qua những lần chơi golf và uống rượu. "Ông đáng nhẽ được giao nhiệm vụ đọc điếu văn cho sự ra đi của tôi. Khó khăn biết nhường nào cho tôi khi giờ đây lại phải đọc cho ông", Taro Aso nói.

Chân dung ông Abe được đặt trước chùa Zojoji để người dân đến đặt hoa, cầu nguyện. Ảnh: Reuters
Trước lễ tang, Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi - em trai ông Abe - cũng tweet: "Tôi đã mất đi anh trai. Đồng thời, nước Nhật cũng mất đi một nhà lãnh đạo không thể thay thế. Anh tôi yêu tổ quốc và đánh cược cả mạng sống của mình vào con đường chính trị để bảo vệ đất nước".
Ngoài ra, hãng tin Kyodo cho biết gần 2.000 tin nhắn chia buồn từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã được gửi đến. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thậm chí còn đăng video chia buồn lên Twitter sau khi đến thăm Đại sứ quán Nhật ở Paris. "Tôi nhớ tất cả cuộc gặp và làm việc cùng nhau của chúng tôi, đặc biệt là trong chuyến thăm của tôi tới Nhật Bản năm 2019. Tôi đã mất một người bạn. Ông ấy đã phục vụ đất nước bằng sự can trường và táo bạo đáng ngưỡng mộ", ông Macron nghiêm trang nói trong video.

Một người phụ nữ Tokyo cầm khung ảnh chụp chung với ông Abe khi xuống đường phố tiễn biệt cựu thủ tướng. Ảnh: Reuters
Hôm 11/7, khoảng 2.500 chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp và các đại sứ đã đến lễ cầu nguyện qua đêm, được gọi là tsuya, tại chùa Zojoji để bày tỏ sự kính trọng với nhà cựu lãnh đạo quá cố. Hoàng gia Nhật Bản cho biết Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã gửi hoa và cử một người hầu cận tới thắp hương trong buổi lễ.
Tại chùa Zojoji, một khu tưởng niệm dành cho Abe với bức ảnh cựu Thủ tướng tươi cười, cũng được lập lên để người dân tới đặt hoa và cầu nguyện. Bà Keiko Noumi, một giáo viên 58 tuổi, là một trong số nhiều người đến dâng hoa cầu nguyện trước bức ảnh ông Abe. Bà nói: "Ông ấy mang lại cảm giác an toàn khi nắm quyền điều hành đất nước. Tôi thực sự rất ủng hộ ông ấy. Đáng tiếc quá".

Khoảnh khắc nghi phạm Tetsuya Yamagami bị bắt sau khi nổ hai phát súng vào ông Shinzo Abe hôm 8/7 ở Nara. Ảnh: Reuters
Ông Shinzo Abe qua đời hồi 17h03 ngày 8/7 sau khi mất quá nhiều máu do trúng đạn vào tim và cổ. Nghi phạm 41 tuổi Tetsuya Yamagami bị bắt ngay tại hiện trường và đang bị cảnh sát giam giữ. Kyodo dẫn lời các nhà điều tra tiết lộ Yamagami tin rằng ông Abe quảng bá cho một nhóm tôn giáo mà mẹ hắn là thành viên đóng góp "rất lớn". Vài ngày trước, Giáo hội Thống Nhất cho biết mẹ của nghi phạm chính là thành viên của tổ chức này. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
Trong cuộc họp báo hôm qua, ông Satoshi Ninoyu, người đứng đầu Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia, tuyên bố đã chỉ đạo lập nhóm điều tra tình hình an ninh xung quanh vụ ám sát ông Abe. Tờ Nikkie Shimbun dẫn lời ông Ninoyu cho biết: "Chúng tôi vô cùng coi trọng cuộc điều tra này".
Trong khi đó, ngoài đường phố Tokyo, không khí tang tóc vẫn bao trùm. Ông Akihito Sakaki, (58 tuổi, kinh doanh tự do), nói: "Ông ấy là Thủ tướng tôi rất yêu mến. Vì vậy, tôi đến đây để được nói lời từ biệt ông ấy".
Tùng Anh (Theo Straitstimes)