Lotus Nhi
(Tôi làm thơ)
Thức dậy đi những cánh chuồn
Ơi chuồn chuồn đậu bên hiên
Em đi khẽ nhỡ cánh chuồn đau nhói
Trưa về Diên An ta nhớ
Trưa về Diên An em có nhớ nỗi nhớ như ta?
Thức dậy đi cánh chuồn trong vắt
Mơ làm chi những giấc mơ khờ dại
Cơn mưa rào có làm mi sũng ướt
Ngày xa xưa chuồn ủ rũ trên cành.
Tình yêu là gì? Tình yêu là ảo ảnh!
Ơi cánh chuồn nhỏ bé mỏng manh
Mơ giùm ta một giấc mộng hiền lành
Đừng để ta hết vui lại sầu
Đừng để ta chỉ biết sầu mà chẳng mấy khi vui
Vì nói làm sao để em nhoẻn miệng cười
Ta khờ khạo làm sao mà thưa thốt!
Đành bắt con chuồn đặt vào tay em hoảng hốt...
Thức dậy đi ơi cánh chuồn ơi
Ta nhút nhát vẫn chưa thể nói yêu
Hãy thay ta cùng em rong chơi trên đồi cỏ.
Thức dậy đi ơi cánh chuồn mê ngủ
Hãy thay ta tiễn em về bên Phủ
Em theo chồng tiếng guốc nghe buồn thiu.
Thức dậy đi, đừng tương tư nữa
Chuồn của ta cõng giấc mơ về
Để gặp em đôi phút nguyện thề
Gặp lại nhau bên hồ sen em nhé.
Thức dậy đi cánh chuồn nhỏ bé
Làm nhân chứng giấc mộng của tình yêu.
Ta yêu em mà cánh chuồn đâu hay biết...
Mơ làm chi những mùa hoa lưu luyến!
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Em tương tư anh, Góc phố rong chơi, Chiều hôm phố cổ.