- Tròn hai năm yêu nhau hôm 8/11, chị và Huỳnh Anh làm gì để ghi nhớ dấu mốc này?
- Hôm ấy, Huỳnh Anh bận nên đến tối muộn, chúng tôi mới tranh thủ được thời gian bên nhau. Cả hai thổi nến, cắt bánh và nắm tay cùng xem một bộ phim rồi đi ngủ. Tôi thuộc típ người hướng nội, thích ở nhà hoặc gặp gỡ một nhóm bạn thân thiết trong không gian yên tĩnh hơn là tiệc tùng ồn ào.
Mỗi dịp kỷ niệm một năm, rồi hai năm yêu nhau, với tôi đều rất đặc biệt. Năm nay, tôi thấy bình yên hơn rất nhiều. Từ lúc mới quen và yêu nhau, dù muốn hay không, hai đứa vẫn vướng vào rất nhiều ồn ào không đáng có. Nhưng hiện tại, mọi thứ dường như đang thực sự tốt dần lên.
- Vì sao chị vẫn chọn gắn bó với Huỳnh Anh dù khi bước vào mối tình, chị đối mặt không ít rắc rối?
- Nếu nói lý do, chắc một phần là duyên số, một phần khác do tôi cảm nhận được sâu sắc quá trình Huỳnh Anh sinh ra, lớn lên và trưởng thành, đủ để hiểu vì sao bạn ấy có những hành động như vậy. Với Huỳnh Anh, ngoài tình yêu, cần hiểu và thương nhiều lắm mới khiến tôi ở lại cùng bạn ấy để đối diện những rắc rối đó.
Huỳnh Anh cũng chịu nghe tôi phân tích thiệt hơn để điều chỉnh sao cho phù hợp. Bạn ấy là người bản năng, lời nói hay hành động không xuất phát từ tâm xấu mà do quá vô tư. Một điều quan trọng nữa là mỗi khi tôi mệt mỏi và muốn buông tay, Huỳnh Anh luôn nói: "Em nghĩ rời xa anh mà dễ sao? Còn lâu nhé". Vậy đấy.
- Khán giả quan sát thấy rằng, trong hai năm gần đây, những tin tức ồn ào về Huỳnh Anh thưa dần trên mạng xã hội. Một số người nói nam diễn viên 'ngoan' hơn từ khi yêu Bạch Lan Phương, chị nghĩ sao?
- Bản thân Huỳnh Anh và mọi người đều công nhận như thế đấy. Huỳnh Anh luôn nói với tôi về khát khao có một mái ấm và sinh em bé. Nhưng bạn ấy sẽ không thể có cuộc sống bình yên nếu giữ mãi thói quen khi còn trẻ và độc thân. Vậy nên, tôi để Huỳnh Anh lựa chọn, và bạn ấy luôn chọn gia đình.
Cuộc sống của tôi đơn giản lắm, hàng ngày, tôi ở nhà làm việc, gắn kết với gia đình, lâu lâu đi du lịch. Tôi nói với Huỳnh Anh rằng dù bạn ấy đi đâu cũng sẽ có tôi chờ ở nhà, nhưng cần thông báo về lịch trình cụ thể và mọi sự thay đổi.
Bên cạnh đó, cám dỗ bên ngoài rất nhiều, nên để hạn chế thì cũng phải bị "quản lý" một chút. Huỳnh Anh cũng chấp nhận điều đó, chủ động đưa hết mật khẩu tài khoản mạng xã hội cho tôi. Không biết bạn ấy có "lách luật" không, nhưng trước khi làm gì, chắc chắn sẽ phải cân nhắc, nếu không "bà la sát" đã chờ sẵn ở nhà rồi.
Nói vui vậy thôi chứ tôi cũng khá thoải mái và biết điều. Vì tôi nghiêm túc trong mọi việc nên dần dần Huỳnh Anh cũng lựa theo để hai đứa có tiếng nói chung.
- Nhìn vào sự thay đổi tích cực đó, chị nghĩ khi nào Huỳnh Anh đủ trưởng thành, trở thành chỗ dựa vững chắc cho chị?
- Tôi là người tự lập nên chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai. Hơn thế nữa, tôi từng đổ vỡ hôn nhân, nên để tôi mơ mộng hay đặt niềm tin nơi ai cũng rất khó. Có lẽ, hơi thiệt thòi cho Huỳnh Anh vì gặp tôi - một phụ nữ khắt khe và nề nếp. Nhưng, chỉ cần bạn ấy chứng minh được cho tôi thấy mọi thứ đang làm đều hướng về gia đình, tôi sẽ dần mở lòng.
- Mọi người đã ghi nhận sự thay đổi tích cực của Huỳnh Anh khi yêu chị, còn chị thấy bản thân được ảnh hưởng những gì từ bạn trai?
- Huỳnh Anh giúp tôi sống lại những tháng năm yêu đương hồn nhiên, lãng mạn như hồi trẻ. Bạn ấy là người rất tình cảm và ngọt ngào. Sau bao biến cố phải đối diện trong cuộc đời, tôi gai góc và xù xì hơn. Nhưng nhờ Huỳnh Anh, tôi thấy mình lại được yêu thương, chăm sóc và nâng niu như khi 16 tuổi vậy.
- Một năm trước, cũng trong cuộc trò chuyện cùng báo Ngôi sao, chị nói về mối quan hệ với Huỳnh Anh là 'yêu thì cứ yêu thôi, chưa tính chuyện xa hơn'. Hiện tại, khi tình yêu trong chị đã bền chặt, chị nghĩ gì về tương lai?
- Đúng là chúng tôi đã bên nhau đủ lâu để mọi người gợi ý về đám cưới. Hai đứa thường được hỏi bao giờ cưới, rồi giục sinh em bé. Tôi cầu toàn lắm nên cần sự chuẩn bị chu đáo cho hành trình sau này và vẫn đang nỗ lực mỗi ngày để hoàn thành mục tiêu.
Tổ chức đám cưới không khó, sinh một em bé cũng không khiến tôi thấy trở ngại. Nhưng sau đó, em bé sẽ được nuôi dạy và lớn lên thế nào? Tôi cần lên kế hoạch cho mọi tình huống. Giống như với cô con gái lớn của tôi, tôi đã sắp xếp hành trang cho con đến năm 18 tuổi thì em bé thứ hai cũng cần kỹ lưỡng như vậy.
Tôi không thích bị động hay lệ thuộc vào ai mà phải tự thực hiện mọi thứ mới yên tâm. Dù vậy, hành trình đến đích có vẻ cũng rất gần rồi.
- Hai năm trở lại đây, Huỳnh Anh gần như không tham gia các dự án phim ảnh. Nguyên nhân của sự vắng mặt đó là do Huỳnh Anh không nhận được lời mời diễn xuất, hay nằm trong định hướng của chị?
- Ngay từ khi mới quen, tôi đã chủ động né tránh Huỳnh Anh rất nhiều, vì tôi không thích ồn ào, và cũng không muốn hẹn hò với người trong showbiz. Sự thật là khi ngắm nhìn người mình yêu ôm hôn, thể hiện tình cảm với một cô gái khác, dù là trên phim cũng không dễ chịu gì. Chưa kể những cảm xúc có thể nảy sinh khi hai diễn viên đóng cặp thời gian dài, thường xuyên dành dành cử chỉ thân mật cho nhau... Tùy vào mỗi kịch bản phim nhưng có nhiều phim diễn viên phải đi xa, đi nhiều ngày, dành thời gian trọn vẹn bên đoàn phim và bạn diễn...
Tôi cần một người đàn ông của riêng mình chứ không phải một diễn viên của công chúng. Nên tôi nói thẳng với Huỳnh Anh những suy nghĩ đó ngay buổi hẹn đầu tiên. Tôi cũng nhấn mạnh điều đó không phải do tâm lý sợ hãi hay thiếu tự tin, mà cuộc sống của tôi đã đủ mệt với "cơm áo gạo tiền" rồi, bớt đi chuyện gì khiến mình nghĩ ngợi đều tốt.
Lúc đó, Huỳnh Anh nói với tôi là anh đã tạm dừng diễn xuất rồi và đang đang tập trung kinh doanh. Vì vậy, chúng tôi mới có buổi hẹn thứ hai và phát triển mối quan hệ xa hơn.
- Nếu đứng ở vị trí một khán giả thay vì bạn gái, chị thấy Huỳnh Anh hợp làm diễn viên hay doanh nhân?
- Thú thực là tôi chưa từng xem phim nào Huỳnh Anh đóng. Tôi biết Huỳnh Anh qua báo chí và những tin tức bạn ấy yêu cô này, cô kia... Hồi đó, mọi người cũng khen với tôi về diễn xuất của Huỳnh Anh và bảo tôi hãy xem đi. Nhưng hồi đó tôi không xem, đến bây giờ khi yêu nhau lại càng không xem. Nếu tôi xem, chắc chắn bạn ấy sẽ phải chịu cảnh "đá thúng đụng nia" vì những cảnh mùi mẫn với bạn diễn nữ. Nhưng vì thế, tôi cũng không đánh giá hay nhận xét gì về năng lực của Huỳnh Anh trong lĩnh vực phim ảnh.
Còn về đam mê kinh doanh hiện tại, tôi thấy Huỳnh Anh kiên định theo đuổi, thậm chí có một chút liều lĩnh. Trong mắt tôi, Huỳnh Anh đã mê gì rồi thì mê lắm, dồn hết tâm huyết và sức lực cho công việc. Hy vọng, với những nỗ lực đó, thành công sẽ sớm đến với Huỳnh Anh.
- Chị giúp sức bạn trai thế nào trên con đường lập nghiệp buổi đầu còn rất nhiều khó khăn?
- Chuyện gì Huỳnh Anh cũng kể với tôi rồi hai đứa cùng bàn bạc. Huỳnh Anh là người có chính kiến rất mạnh mẽ, luôn quyết liệt bảo vệ quan điểm nhưng sau nhiều trải nghiệm thực tế, bây giờ bạn ấy cũng chịu nghe tôi hơn rồi.
Tuy nhiên, người giúp đỡ, cho Huỳnh Anh lời khuyên nhiều hơn cả lại không phải tôi, mà là bố của tôi. Huỳnh Anh hay tìm đến bố tôi để chia sẻ vấn đề và hỏi ý kiến ông. Cả gia đình tôi đều mê kinh doanh nhưng bố tôi là người thực tế nhất. Ông sẽ đưa ra những định hướng phù hợp với Huỳnh Anh. Hơn nữa, nghe tiền bối nói cũng khiến Huỳnh Anh tâm phục, khẩu phục hơn lời của người yêu.
- Qua lời chị kể, có vẻ Huỳnh Anh rất gần gũi và được lòng gia đình bạn gái?
- Gia đình tôi quý mến tất cả những ai là bạn bè của tôi, chứ không riêng Huỳnh Anh. Tôi là con một nên bố mẹ tôi coi bạn bè của con như người trong nhà. Riêng Huỳnh Anh, mọi người thương nhiều hơn vì thấy bạn ấy sống ngoài Bắc một mình, lại chăm chỉ, không ngại khó khăn.
- Còn chị có mối liên kết thế nào với người thân của bạn trai?
- Tôi có dịp gặp gỡ bố mẹ của Huỳnh Anh vài lần và rất thân thiết với em gái của bạn ấy. Người nhà Huỳnh Anh ai cũng hiền lành.
- Trước đây, chị hay chia sẻ hình ảnh con gái và những câu chuyện bé yêu quý, đón nhận chú Huỳnh Anh lên trang cá nhân, nhưng dạo này không thấy nữa, tại sao vậy?
- Con gái tôi đang bước vào lứa "tuổi ô mai". Ở tuổi này, hầu hết các bé muốn có không gian riêng và dành sự quan tâm cho bạn bè nhiều hơn. Bây giờ, tôi xin chụp ảnh chung với con đã khó, bé còn dặn: "Mẹ không được đăng lên mạng nhé, phải tôn trọng mong muốn đó của con". Vậy nên, tôi mới không thường xuyên đăng ảnh con như trước đây.
Ban đầu, tôi cũng thấy hụt hẫng nhưng khi hỏi những người khác có con cùng tuổi với bé nhà mình, ai cũng gặp hoàn cảnh như vậy. Thế nên, ảnh của hai mẹ con, tôi chỉ giữ trong máy để ngắm riêng mà thôi.
Còn với Huỳnh Anh, hai chú cháu vẫn vậy, rất hợp gu khi "chém gió" và có thể nói chuyện về nhiều chủ đề như phim, game. Mỗi lần như thế, tôi như người ngoài cuộc vì không rành những vấn đề này.
Huỳnh Anh sinh năm 1992, quê Hà Nội. Anh lần đầu được biết đến với danh xưng "hotboy", sau đó hoạt động nghệ thuật trong vai trò người mẫu, diễn viên, ca sĩ.
Về đời tư, Huỳnh Anh hẹn hò nhiều người đẹp trong showbiz cho đến khi gặp gỡ Bạch Lan Phương và ngỏ lời cầu hôn cô vào tháng 2/2021.
Bạch Lan Phương hơn Huỳnh Anh sáu tuổi, làm MC và kinh doanh. Cô trải qua một cuộc hôn nhân, có con gái riêng.
Lam Trà