Đơn "xin lỗi" của bác sĩ T.. |
"Khi xảy ra vụ việc, cháu H. đã hoảng loạn định la hét lên cho mọi người chạy đến cứu, nhưng lại sợ nếu như thế sẽ bị kẻ ác giết chết nên cháu không dám. Rời khỏi phòng trọ của tên "yêu râu xanh" này, cháu tôi như kẻ bị ai hốt mất hồn không biết về nhà đường nào. Nhưng rồi nó cũng gắng sức chạy về báo hung tin cho một người bạn gái thân thiết nhất của nó. Nó đã khóc rất nhiều và đòi tự tử, nhưng gia đình kịp biết được chuyện…", chị L., một cán bộ đang công tác tại tỉnh Hậu Giang, trình bày.
Theo chị L., chuyện bắt đầu khoảng 14h ngày 29/10, sau khi cháu H. đến phòng khám thẩm mỹ A trên đường Lý Tự Trọng. Nghe cháu nói trên da của mình thời gian gần đây hay xảy ra dị ứng, sợ có bệnh về gan nên nữ nhân viên của phòng khám này đã đề nghị cháu nên siêu âm.
Khi cháu đồng ý, cô nhân viên này gọi điện cho bác sĩ siêu âm Võ Hoàng T. đến. Bác sĩ T. chỉ tập trung hỏi cháu H. chuyện về tuổi dậy thì. Cháu H. nói, cháu hoàn toàn nghĩ ấy là nghiệp vụ của bác sĩ nên vô tư kể.
Sau khi "siêu âm" xong, bác sĩ này đưa cho H. một tờ siêu âm bằng mực in, nhưng tên của bệnh nhân lại là bà Lê Thị Quýnh, 58 tuổi nào đó. Có lẽ vì không siêu âm được gì nên anh ta mới lấy bút bi gạch ngang cái tên bệnh nhân này và viết lại là họ, tên, tuổi của cháu H. vào.
Rồi bác sĩ cho cháu H. danh thiếp của mình, đồng thời xin số điện thoại của cháu để liên hệ sau này. Trước khi cháu theo cầu thang xuống đất, bác sĩ này còn hù dọa rằng, cháu bị bệnh nặng lắm, thực chất là để mời cháu ra ngoài uống nước. Ý anh ta nói nơi đây anh chỉ làm thuê nên làm chỉ chừng đó thôi.
Để cho cháu H. tin tưởng, anh ta nói, chỉ nhà anh ta mới có thuốc trị bệnh của cháu. Tuy có phần ngại ngùng về chuyện bác sĩ khám vừa rồi, nhưng cháu cũng nghĩ rằng ấy là trách nhiệm của bác sĩ nên chẳng nghi ngại gì và theo anh ta ra quán Cánh Hồng, một quán cà phê nằm trên đường Hùng Vương, quận Ninh Kiều.
Vào quán ngồi một lúc, cháu H. thấy bác sĩ này cứ liên tục cầm muỗng quấy ly cam vắt của cháu và chẳng nói gì về bệnh của cháu ngoài chuyện nhắc lại: "Chỉ có ở anh mới có thuốc…". Rồi cháu H. cũng chẳng nghi ngại gì, theo lời bác sĩ về nhà trọ.
Theo lời kể của cháu H. với người thân: "Bác sĩ này chỉ ở có một mình. Vào nhà được chút xíu thì cháu thấy đầu mình choáng váng, xây xẩm. Cháu có nói điều này thì bác sĩ khuyên hãy nằm nghỉ, tỉnh lại rồi về…".
Và chuyện không ngờ đã đến. Cháu H. cố chống cự, vùng vẫy nhưng vô ích. Cháu định la lên để cho mọi người chạy đến, nhưng chợt nhớ lại những cái chết trong phim nên rốt cuộc cháu đã không làm. Cháu cố chạy về tìm đứa bạn thân nhất, thuật lại chuyện cho nó nghe trong nước mắt.
"Khi biết được chuyện, cả gia đình, ai cũng bị sốc. Sau khi bệnh viện xét nghiệm xác nhận con bé có bị thương tổn… tôi đã lập tức gọi điện cho bác sĩ nọ để hỏi chuyện. Anh ta đã đến và thừa nhận toàn bộ hành vi đồi bại với con tôi. Và tôi đã ghi âm được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện này", anh P., ba của cháu H., kể.
Theo lời anh P., cuộc gặp này cũng diễn ra trong một quán giải khát. Ngày 7/11, anh ta đã nhờ anh ruột là Vũ Hoàng N. đến tìm gia đình của cháu H. để năn nỉ, kèm theo một tờ giấy xin lỗi, có chữ ký của anh ta. Cuối tờ xin lỗi này, anh ta còn xin được khắc phục hậu quả 50 triệu đồng. Cùng ngày 7/11, cũng thông qua ông N., bác sĩ T. đã nộp trước 24 triệu đồng, chuyện giao nhận có làm biên nhận.
Anh P. cho biết, Công an quận Ninh Kiều cũng đã cho mời cháu H. và gia đình (vai trò người giám hộ) đến để lấy lời khai.
Bác sĩ Võ Hoàng T. năm nay 34 tuổi, từng có gia đình (ở quận Cái Răng), nhưng hiện đã ly dị.
Ông Trần Văn Đông, Phó Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều (Bệnh viện 30/4) cho biết: "Khoảng 2 tháng trước, bác sĩ Võ Hoàng T. đã thi đậu ngạch công chức và được phân công về công tác tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Trung tâm. Tuy nhiên, cách nay gần 1 tháng, anh ta đã xin nghỉ việc".
Cho đến ngày 13/11, T. vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Và vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.
(Theo Công An Nhân Dân)