Video được bác sĩ Trịnh Minh Thế, trưởng Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện C Đà Nẵng, ghi lại trưa 31/7. Bác sĩ Thế cho biết người thể hiện ca khúc là đồng nghiệp, bác sĩ Nguyễn Quý Thiện (Khoa Nội tiêu hóa) hát trong giờ nghỉ trưa, sau giờ ăn.
Đà Nẵng ngày bão giông là bài thơ được vợ bác sĩ Thế (giáo viên trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) viết trong ngày Bệnh viện C Đà Nẵng nhận lệnh phong tỏa. Một người bạn của họ sau đó thấy hay đã phổ nhạc. Trong bài có đoạn: "Bỗng một ngày Đà Nẵng có bão giông/ Mấy chục triệu trái tim nghiêng về nơi ấy/ Chợ Rẫy, Bạch Mai, bay vào không ngần ngại/ Cả nước một lòng chắc bão sẽ mau tan".
Video được đăng tải trên trang cá nhân của bác sĩ Thế như lời động viên, khích lệ tinh thần mọi người cùng nhau chống dịch Covid-19.
Cherry Trần