Sự việc khiến khu lọc bệnh cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) nhốn nháo. Các bác sĩ và điều dưỡng đang làm việc phải bỏ chạy.
Theo ghi nhận từ công an phường 10, quận 10, sự việc xảy ra cuối tuần qua, một người đàn ông đưa con đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng môi bé bị dập chảy máu sau cú ngã đập mặt.
Bé được các bác sĩ chuyển đến khu khám khoa Ngoại để chẩn đoán nhưng đánh giá tổn thương không nghiêm trọng nên chuyển bé trở về phòng lọc bệnh để theo dõi. Cho rằng con mình bị tổn thương nghiêm trọng nhưng không được điều trị tận tâm, phụ huynh gây gổ với nhân viên y tế.
"Lời qua tiếng lại, thấy không ổn, chúng tôi gọi bảo vệ đến thì anh này đập vỡ bàn làm việc và tấn công cả bảo vệ. Sợ quá chúng tôi phải bỏ chạy", một nhân viên y tế thuật chuyện.
Sự việc nghiêm trọng đã khiến đại diện bệnh viện báo công an đến can thiệp. Phụ huynh được mời về phường để làm rõ vụ việc.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết đây không phải là lần đầu tiên các bác sĩ hoảng loạn vì bị phụ huynh nổi đóa. "Chúng tôi biết cần phải làm gì tốt nhất cho bệnh nhân nhưng đôi khi người nhà vì quá nóng lòng nên nghĩ cứ nghĩ chúng tôi chưa hết lòng chữa trị", một bác sĩ nói.
Thiên Chương