"Chúng tôi mở cửa từ 8h và đóng cửa lúc 22h", quản lý của một trung tâm thương mại trên đường Bắc Tứ Nhẫn cho biết. "Các cụ lớn tuổi nườm nượp vào mua kem cho gia đình vào buổi sáng để tránh trời nóng, các bà nội trợ thì đảo qua vào buổi trưa, ăn trưa tại đây trong khi giới trẻ thích mua đồ vào buổi tối, khi chúng có thể tung tẩy dạo một vòng quanh trung tâm mà không sợ toát mồ hôi vì nóng".
Với dàn điều hoà công suất lớn, các siêu thị và trung tâm thương mại đã trở thành điểm hẹn lý tưởng để người dân Bắc Kinh đến "hạ nhiệt" và "nghỉ mát", theo đúng nghĩa đen. Ít nhất thì cũng đúng như thế trong hai ngày vừa qua, khi nhiệt độ cao nhất trong ngày của Bắc Kinh lên tới 41độ C.
Geng, tên người quản lý, cho biết doanh thu bán ra của trung tâm đã tăng... gấp đôi kể từ khi nhiệt độ bắt đầu tăng cao từ hôm thứ hai. Và không chỉ có các giám đốc siêu thị, bách hoá mỉm cười sung sướng. Các quầy giải khát rong cũng hạnh phúc không kém nhờ đợt nắng nóng này.
Một phụ nữ bán hàng rong tại quận Chaoyang cho biết đã chuyển nghề từ bán quà sáng sang đồ uống nhẹ từ mấy hôm nay. "Những nhãn hiệu nổi tiếng như trà xanh hoặc trà đỏ Master Kong bán rất chạy, tăng phải 30% so với ngày thường mặc dù tăng giá nhé!", chị hồ hởi cho biết.
Trong khi đó, các công nhân xây dựng thuộc dự án Đường tàu điện ngầm số 5 lại tranh thủ ngủ và kháo chuyện với nhau, bởi giờ làm việc của họ đã được lùi lại quá trưa. Bất chấp thời tiết nắng nóng, họ vẫn cảm thấy thoải mái vì đã được "bồi dưỡng" bằng chè đậu xanh và có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
Nhưng trên công trường, ba công nhân đang phải đổ nước lên các vật liệu xây dựng để "làm mát" vật liệu.
Thông tin trên China Daily được Tiền Phong đăng tải cho hay mặc dù vậy, số lượng bệnh nhân phải nhập viện vì nắng nóng không tăng nhiều. "Bị ngất xỉu vì nắng nóng khá hiếm gặp. 5 năm trước số lượng bệnh nhân bị cảm nắng tăng vọt mỗi khi hè đến, nhưng bây giờ thì không, bởi máy lạnh đã trở nên quá phổ biến ở Bắc Kinh", giám đốc khu ngoại trú của bệnh viện Trung ương Bắc Kinh Hoàng Đại Cung cho biết.