Ngập úng ở một khu phố phường Đại Đoàn Kết. |
Theo số liệu thống kê của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Kạn, các địa phương báo cáo đến 17h ngày 18/7, thiệt hại ban đầu về người là bốn người chết, năm người mất tích, một người bị thương nặng. Tài sản thiệt hại ước tính khoảng 25 tỷ đồng. Ông Hà Đức Toại, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, cho biết, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đang tổ chức thăm hỏi những gia đình có người bị chết, mất tích và trước mắt trợ giúp 2 triệu đồng/hộ. Riêng ông Hoàng Văn Hoa, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Ba Bể, cho biết, ngay buổi chiều 18/7, Phòng Giáo dục Ba Bể đã phát động tương trợ trong toàn ngành, giúp đỡ gia đình ba thầy cô giáo bị lũ cuốn trôi; trước mắt mỗi đoàn viên công đoàn của phòng giúp 20.000 đồng để thăm hỏi chia sẻ khó khăn. |
Trong đêm 16 rạng sáng 17/7, ở Bắc Kạn liên tiếp có mưa lớn. Tại thị xã mưa xối xả, nước tràn trên đường phố, cả đêm 16 mưa không ngớt. Lượng mưa đo từ 1h đến 13h cùng ngày tại các huyện Ngân Sơn, Ba Bể, thị xã Bắc Kạn, Bạch Thông, Chợ Đồn trung bình là 200mm. Đến 9h ngày 17/7, hàng ngàn người dân thị xã Bắc Kạn, dân sống ven bờ sông Năng Ba Bể, dân xã Nam Cường, Chợ Đồn và khu vực thị trấn Chợ Mới... đã đổ xô ra bờ sông xem lũ.
Nước sông Cầu lên rất nhanh, cuồn cuộn bùn đất và cây gỗ, khóm tre trôi trên sông. Đến 10h, nước lũ vượt đê thị xã tràn vào các hộ dân thuộc phường Sông Cầu, Đức Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, xã Huyền Tụng, Dương Quang, thị xã Bắc Kạn. Cảnh chạy đồ náo loạn bắt đầu diễn ra.
Chị Hà Thị Minh thuộc tổ 2, phường Sông Cầu cho biết, sáng chị đến cơ quan làm việc, thấy mọi người đổ xô đi xem lũ, chị cũng đi ra sông, khi nghe tin báo động nước vượt đê, chị về nhà cứu đồ thì nước đã ngang thắt lưng. Trong khu tập thể Xưởng Trúc thuộc phường Đức Xuân nước cũng ngang thắt lưng.
Chỉ trong vòng mấy tiếng nước leo cao, hàng trăm hộ gia đình thị xã Bắc Kạn do chủ quan không lường trước nên nhiều đồ dùng đã bị ngập nước. Ông Hà Văn Nhất, 75 tuổi, trú tại phường Đức Xuân, cũng khoác áo mưa ra bờ sông xem lũ cho biết đây là một trong bốn trận lũ lớn tràn vào thị xã Bắc Kạn mà ông được chứng kiến từ hồi nhỏ đến nay. Theo ông Nhất, lũ bây giờ khác trước rất nhiều, bởi trước đây lũ lên xuống chậm và không có màu đỏ của bùn đất như bây giờ.
Trong suốt ngày 17/7 trời liên tiếp có mưa, nước lũ leo cao nhất là 11g trưa, các lực lượng cứu hộ làm việc 24/24 giờ, ngăn cản người dân đứng gần nơi nguy hiểm xem lũ. Những con đường như: Phố Cũ, Thanh Niên, Xưởng Trúc, đường 27 mét tránh thị xã... đều được cắm biển báo cấm các phương tiện do nước dâng cao.
Đến sáng qua nước lũ sông Cầu tại thị xã Bắc Kạn đã tạm lắng xuống. 7h ngày 18/7 người dân tại xã thôn Nà Rì, xã Dương Quang phát hiện có một thi thể người bị vùi lấp trong đống cát bồi trên khu ruộng.
Gia đình ông Lục Văn Viền (xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) bị mất ba người thân (ông Viền và hai người con) trong lũ. |
14h ngày 18/7, vượt qua gần 100km đường bùn lầy, đất sạt để đến huyện Ba Bể. Con sông Năng thơ mộng thường ngày dẫn nước vào hồ Ba Bể vẫn cuồn cuộn chảy xiết. Trời đã tạnh mưa nhưng nước sông vẫn tràn qua các bãi soi. Các lực lượng cứu hộ vẫn cố gắng tìm kiếm những thông tin về những xã vùng sâu, bởi suốt hai ngày qua, nước lũ đã chia cắt Ba Bể thành hai khu vực biệt lập, các xã phía bắc huyện vẫn chưa có thông tin liên lạc.
Đối với Ba Bể, trận lũ này được xem là thiệt hại lớn về người và của. Thông tin ban đầu cho biết có ba giáo viên bị lật xuồng mất tích từ 16h ngày 17/7 đến 17h ngày 18/7 vẫn chưa tìm thấy thi thể. Đến nhà anh Đặng Phúc Hòa, 35 tuổi, dân tộc Dao tại tiểu khu 10 thị trấn Chợ Rã, là Hiệu phó trường tiểu học xã Thượng Giáo. Vợ anh, cô giáo Triệu Thị Vân, 29 tuổi, bị lũ cuốn trôi chiều qua. Mẹ già anh nước mắt ngập tràn kể lại rằng bà thương con dâu vì phải đi dạy học ở phân trường Bản Cám cách trung tâm xã Thượng Giáo 7 km, cách nhà ở tới 27km. Hằng ngày cả hai vợ chồng phải ở xa nhau, đến cuối tuần cả hai vợ chồng mới về nhà với mẹ già và các con. đứa lớn của anh chị mới lên 5, đứa bé mới 3 tuổi. Nhà vợ chồng anh là một căn nhà tạm, bộ bàn ghế gỗ tạm là nơi tiếp khách.
Cảnh nhà anh Triệu Tài Lý, dân tộc Dao, sinh năm 1957, là thương binh 1/4 càng thê thảm hơn: hương khói nghi ngút ngay từ ngoài sân, trong nhà có hơn chục người ngồi ngóng tin người thân là cô giáo Triệu Thị Liên bị lũ cuốn trôi.
Giọng chậm và buồn rầu, anh Lý cho biết cái ngày hôm qua 17/7 là ngày cuối cùng của chuyến công tác luân chuyển vào xã vùng sâu Thượng Giáo của cô, bởi cô Liên đã cầm quyết định trở lại trường cũ tại thị trấn Chợ Rã ngay trong năm học 2006-2007. Nhưng vì chương trình học sách giáo khoa mới, cô mới cố gắng vượt mưa lũ đến trường, đồng thời cũng để chia tay với các thầy cô giáo trường Thượng Giáo. Khi ra về, chưa tới nhà thì cô đã bị lũ cuốn trôi...
Thày Vực cũng dạy tại trường tiểu học Thượng Giáo, nhà tại thôn Bản Vài, xã Khang Ninh, cùng đi trên chiếc xuồng bị lật, làm mất tích ba thày cô giáo tại Trường tiểu học Thượng Giáo là Hoàng Lục Tạo - hiệu trưởng, Triệu Thị Vân, Triệu Thị Liên.
Thày kể lại lúc đó chiếc xuồng máy bị rác cuốn vào chân vịt, nước đẩy xuồng ra dòng nước lớn. Người lái xuồng nhảy xuống nước để đẩy xuồng và gỡ rác. Các thày cô giáo cuống nên đứng lên, lũ cuốn mạnh, xuồng chao đảo và bị lật. Chiếc xuồng ấy cũng như hầu hết các xuồng máy chạy khách trên sông Năng và đưa du khách đi trên hồ Ba Bể từ trước đến nay đều không có phao cứu sinh.
(Theo Tuổi Trẻ)