Không được may mắn như những người con gái khác, Hà sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh mẹ mất sớm, bố lấy vợ lẽ và bị mẹ ghẻ hắt hủi. 20 năm trước, chị ta lên Lạng Sơn làm thuê cho một cửa hàng bán điện tử và 3 năm sau thì kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc. Chị ta đã có hai con, đứa lớn 14 tuổi.
Năm 2006, Hà về Việt Nam, gặp em gái là chị Hiền lấy chồng Hà Nội, sống ở khu đô thị Định Công. Cuộc sống sung túc của em gái khiến người đàn bà từng trải thầm ghen tỵ. Ngày 12/10, Hà về Việt Nam và ở lại chơi với vợ chồng cô em. Ba ngày sau, 15/10, Hà bỏ đi cùng với bé gái 4 tuổi, con lớn của anh chị Hiền - Lâm.
![]() |
Nguyễn Thu Hà bị di lý từ Lạng Sơn về Hà Nội lúc 19h hôm nay. |
Trong khi gia đình tá hỏa vì không thấy con gái và bác Hà về, ngày 16/10, chị Nguyễn Thu Hiền (28 tuổi, ở CT9 khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai) đã lên cơ quan điều tra trình báo. Ngay trong ngày, Hà đã gọi về vào số máy bàn của gia đình em, thông báo muốn nhận con phải nộp 10 vạn NDT tương đương 250 triệu đồng. Chị ta yêu cầu chỉ liên lạc bằng điện thoại bàn hoặc di động của anh Lâm.
Hà thông báo, chị ta và bé Vy đang ở Trung Quốc, muốn nhận lại con, anh Lâm phải làm theo chỉ dẫn. Chị ta đưa cho anh Lâm số tài khoản ATM để nạp tiền vào và khi nào kiểm tra thấy số tiền đưa ra đã nạp đủ, Hà sẽ nói cho gia đình chỗ bé Vy ở. Đây là thẻ ATM đăng ký bằng tên của chồng Hà nhưng chị ta dùng và đổi mật khẩu.
Điều khó khăn đối với cơ quan điều tra khi đó là Hà dùng số điện thoại di động của Trung Quốc nên khó xác định được chị ta và bé Vy đã qua biên giới chưa. Cùng khi đó, lực lượng biên phòng biên giới Việt - Trung được huy động và phong tỏa gần 20km đường biên từ Đồng Đăng lên Tân Thanh, Lạng Sơn. Nhiều người dân cho biết có hai người một lớn, một bé như miêu tả "lang thang" ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh.
Từ ngày đưa bé Vy đi, Hà luôn nói dối với cháu đợi bố sẽ đón. Lúc đầu, bé cũng tưởng thật và im lặng, đến khi nhớ bố mẹ quá, cô bé khóc đòi về. Sợ lộ, Hà dẫn bé vào khắp các bản làng quanh khu vực biên giới để tá túc. Chị ta vẫn thường xuyên liên lạc với anh Lâm qua số điện thoại di động Trung Quốc và yêu cầu nộp tiền ngay vào tài khoản. Để nạp tiền được, anh Lâm phải sang tận Trung Quốc.
![]() |
Vừa mới đi một chặng đường dài từ Lạng Sơn về, bé Vy đói lả đòi ăn phở. Vừa nói chuyện, anh Lâm vừa bón phở cho cô con gái. Anh vui mừng vì đã đón được con về bình an. |
Ngày hôm qua, 19/10, anh Lâm sang được Trung Quốc và nạp vào tài khoản của Hà số tiền 2 vạn NDT tương đương với 50 triệu đồng. Không lâu sau đó, anh nhận được tin nhắn của chị ta báo là đã thấy số tiền nạp vào tài khoản. Nhưng dường như "sốt ruột", khoảng 21h cùng ngày, Hà điện lại cho em rể báo chỉ cần nộp thêm 5 vạn NDT nữa rồi sẽ thả bé Vy ra.
Điều không ai ngờ tới, mọi liên lạc, "điều hành", Hà đều thực hiện ở Việt Nam, ngay khu vực biên giới, vì chị ta không qua Trung Quốc được. Đến 8h ngày 20/10, lực lượng cảnh sát đã phát hiện Hà giữ cháu Vy tại nhà nghỉ Tân Tân, ở 137 Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn.
Khoảng 19h hôm nay, các trinh sát Đội 9, PC14 đã đưa bé Vy về tới Hà Nội. Hà với đôi tay còng số 8 lầm lũi bước vào cơ quan điều tra. Chị ta khai nhận, vì đứa con 14 tuổi đang bị một nhóm tội phạm bắt cóc và yêu cầu đòi chuộc tương đương với số tiền 10 vạn nhân dân tệ nên chị ta mới nghĩ ra cách này.
Việt Dũng