Hy vọng rằng, sau khi anh ấy từ trên mây bước xuống rồi thì đừng có thêm một mối tình nào nữa thôi. Anh nói rằng tha lỗi cho anh rất nhiều vì anh đã lôi kéo em vào cuộc sống của anh, một con người có những miền tư duy quá phức tạp và không bao giờ giải quyết được.Có lẽ cô ấy nằm trong miền tư duy đó của anh. Cho nên khi anh và cô ấy đã quyết tâm nói với nhau sẽ là bạn và không muốn làm em đau khổ nữa nhưng hai người không làm được điều đó.
Anh đã đau khổ nói với em điều này, rằng không thể quên được cô ấy. Em đã rất buồn và chán nản thật sự. Anh nói rằng cô ấy hiểu anh hơn em và em chỉ là vợ anh được còn không thể là bạn. Nếu vợ chồng mà là đôi bạn tri kỷ thì quá hoàn hảo nhưng cuộc đời em lại không được như thế. Anh vừa muốn vợ lại vừa muốn có cả người tri kỉ của anh. Em không hiểu đó là suy nghĩ bây giờ của anh hãy mãi mãi là như thế (không có người phụ nữ nào có thể không đau khi chồng sống cùng mà tình yêu thì dành cho cô gái khác đau khổ lắm anh à). Em chỉ mong anh hiểu một điều rằng anh nên biết anh có cái gì và cần cái gì.
Cái sự gọi là tình yêu ấy liệu nó có phù phiếm quá, thiếu thực tế quá không anh? Anh còn sự nghiệp mà anh chưa thực hiện được. Anh lại còn cả một tình yêu lớn lao nơi con trai yêu của chúng ta. Anh hãy xuống đi anh ạ, xuống khỏi đám mây lơ lửng mà anh đang ở trên đó đi. Dù thế nào thì em vẫn luôn ở bên anh đến suốt cuộc đời. Những ngày này anh đang bù đắp cho em rất nhiều và em thấy hạnh phúc nhưng em chỉ sợ rằng hạnh phúc ấy mong manh quá. Em buồn đau biết bao khi tình yêu của em lại được đáp trả như thế. Anh nói rằng vẫn yêu em và không bao giờ bỏ em và con vì em là vợ anh. Còn người ấy anh gọi là: tình yêu của tôi, em yêu của anh, người yêu dấu. Em không hiểu nổi anh sẽ phải chia đôi mình cho hai người phụ nữ như thế nào.
Đã có những khoảng thời gian chúng ta tuy sống chung một nhà nhưng có một hố sâu ngăn cách. Em rất buồn vì điều đó. Và em linh cảm chuyện không hay giữa hai ta. Quả đúng như vậy. Anh đã dành cho người ấy quá nhiều và chỉ ở với em vì trách nhiệm và tình thương. Còn tình yêu ? Anh có còn yêu em không ? Có lẽ nó chỉ na ná như tình yêu anh vẫn cứ tưởng như thế. Bởi tình yêu đích thực chỉ có một. Dù em và anh có bỏ nhau thì anh cũng không bao giờ lấy người ấy và cô ta cũng vậy.
Anh có tham lam, ích kỷ quá không anh khi anh không đủ can đảm để lựa chọn một trong hai người phụ nữ. Em khó chịu như thế nào khi chấp nhận sống làm cái bóng bên anh vì tâm tư tình cảm anh dành hết cho nó. Em vẫn cố gắng sống và nhịn nhục bởi em hiểu một điều rằng chỉ có em mới ở bên anh đến suốt cuộc đời bởi em là vợ anh và bởi anh là chồng em. Chúng ta là một gia đình nhưng em làm không được anh à.
Càng ngày sống trong hôn nhân địa ngục và sự thờ ơ, nỗi nghi ngờ dằn vặt ám ảnh và một điều quan trọng là em không thể nào sống cùng người chồng mà tình yêu không dành cho em, luôn nghĩ đến tình cũ chỉ vì đứa con mà hàn gắn cuộc hôn nhân này để khi sống cùng nhau anh có những mối quan hệ lăng nhăng trai gái để quên người con gái anh yêu, sống hoài như thế nên.
Em tự nhiên thấy không còn thích gần gũi anh, không còn thích cãi lại anh, cũng không cả thích nói chuyện với anh nữa, vợ chồng mà như thế thì sống thế nào hả anh vì điều đó đang xảy ra em bây giờ không còn tình yêu dành cho anh như xưa nữa và khi chúng ta gần nhau em chẳng con chút cảm giác. Em sợ phải là người lãnh cảm lắm anh ạ
ngọc ánh