Sau thành công cùng tuyển quốc gia, Công Vinh cần khẳng định mình trong màu áo CLB mới. Ảnh: Hoàng Hà. |
Công Vinh đã có màn chào hỏi khá thành công khi chơi tốt và đóng góp công sức vào hai bàn thắng của T&T Hà Nội trong trận đấu thuộc vòng một Cup Quốc gia, thắng Quảng Ngãi 2-1. Đây là trận đấu đầu tiên của tiền đạo số một Việt Nam hiện nay trong màu áo mới. Anh vẫn duy trì được thể lực và lối chơi thông minh từng thể hiện ở AFF Cup 2008 và trận đấu gặp Libăng ở vòng loại ASIAN Cup 2011.
Công Vinh gia nhập CLB thủ đô với số tiền lót tay 7 tỷ đồng và mức lương cao nhất V-League với cầu thủ nội, 50 triệu đồng mỗi tháng. Chân sút 24 tuổi hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại V-League này trong một CLB giàu tham vọng của bầu Hiển. HLV Triệu Quang Hà đánh giá cao tiền đạo xứ Nghệ: "Công Vinh là một cầu thủ giỏi và đang hòa nhập rất nhanh với đội bóng. Cả lối chơi cũng như cách sống ngoài sân cỏ của Vinh đều phù hợp với T&T Hà Nội, anh ấy sẽ thành công trong màu áo của CLB".
Tại vòng 1 V-League, đội bóng của HLV Triệu Quang Hà sẽ phải đối mặt với Thể Công, cũng đầy tham vọng mùa này. Mục tiêu của cả hai CLB này đều là lọt vào top 3 và cả T&T Hà Nội cùng Thể Công sẽ có một trận ra quân không dễ dàng.
Văn Quyến chỉ còn một lựa chọn là tỏa sáng tại V-League 2009. |
Trong khi đó, ngôi sao lầm lỡ Văn Quyến cũng có sự tái xuất đầy hứa hẹn sau hơn ba năm vắng bóng. Quyến cũng có trận đấu đầu tiên ở vòng 1 Cup Quốc gia, khi SLNA gặp Huế. Dù không thi đấu thành công và chưa tìm lại cảm giác chơi bóng, chân sút này tuyên bố chỉ cần khoảng 3-4 trận nữa là sẽ lấy lại phong độ hoàn toàn. Đây cũng chính là câu hỏi mà các CĐV rất quan tâm và nếu đáp ứng được kỳ vọng Văn Quyến sẽ tỏa sáng còn ngược lại, anh sẽ chìm nghỉm và không có thêm cơ hội nào khác.
Ở Nghệ An mùa này, lực lượng của đội bóng bị sứt mẻ vì nạn chảy máu nhân tài. Các cầu thủ ở đội trẻ được đẩy lên và sẽ không có nhiều đồng đội tốt hỗ trợ cho Quyến như xưa. Tuy nhiên, vẫn còn đó đàn anh Huy Hoàng, đội trưởng kiêm HLV phó của đội. Sự quen thuộc gần gũi là lợi thế để Quyến có thể phát huy những sở trường xưa của mình.
Lee Nguyễn đang là ngôi sao ở HAGL. Ảnh: Minh Trần. |
Một ngôi sao sáng khác cũng rất hứa hẹn của V-League 2009 là Lee Nguyễn. Tiền vệ gốc Việt có sự khởi đầu như mơ với HAGL. Trong trận đấu để bầu Đức xem giò xem cẳng gặp Bình Định, Lee Nguyễn ghi ba bàn thắng, còn tại vòng một Cup Quốc gia anh cũng lập hat-trick vào lưới Sài Gòn United để có màn ra mắt đầy ấn tượng với CĐV Gia Lai.
Với tiền lương khoảng 10.000 USD (khoảng gần 200 triệu đồng) mỗi tháng, Lee Nguyễn là cầu thủ được trả lương cao nhất V-League 2009. Đây được coi là bản hợp đồng được kỳ vọng nhiều nhất ở phố Núi, như với chân sút người Thái Kiatisuk vài năm trước.
Thế Ngọc