Trên kênh TikTok "Cùng con vào bếp", hàng trăm nghìn lượt "thả tim", khen ngợi Vũ - cậu bé lớp 5C trường Tiểu học Hưng Dũng 2, TP Vinh - bởi những món ăn ngon, trang trí đẹp mắt mà em thực hiện từ A đến Z. Trong đó, món đặc sản Nghệ An lươn om chuối đậu Vũ nấu đòi hỏi nhiều công đoạn nhận được hàng nghìn lượt bình luận ngưỡng mộ: "Còn nhỏ đã biết nấu nướng giặt giũ, sau này dù có ở đâu cũng lo được cho bản thân"; "Theo dõi bạn này lâu rồi bạn ấy nấu ăn sạch sẽ khéo léo. Mẹ dạy con giỏi lắm lớn lên con sẽ là người đàn ông tự lập"...
Lâm Vũ nấu món đặc sản Nghệ An - lươn om chuối đậu. Video: Tiktok
Hành trình ba năm rèn luyện
Trịnh Thu Hường (33 tuổi), mẹ Vũ, cho biết việc dạy con làm việc nhà không phải ngẫu nhiên mà đều nằm trong kế hoạch giáo dục của gia đình. Hường cho biết bản thân lớn lên trong môi trường nghiêm khắc, được ông bà uốn nắn tự lập từ nhỏ, hơn ai hết, chị hiểu rõ sự kiên trì rèn luyện sẽ mang lại điều tốt cho con. Tuy nhiên, theo chị cách dạy dỗ ngày xưa mang tính truyền thống, bố mẹ ít khi làm bạn với con cái, chỉ đơn giản yêu cầu "làm là làm". Trong khi đó, thế hệ trẻ ngày nay cần một cách tiếp cận khác khéo léo hơn. Vì vậy, thay vì chỉ giao việc, chị cùng con làm để tạo cảm hứng.
Từ lúc 8 tuổi, chị đã hướng dẫn con làm việc nhà như cắm cơm, nhặt rau, rửa bát. Đến năm 9 tuổi, Vũ tự nấu những món đơn giản như luộc rau, tráng trứng. 10 tuổi, em có thể nấu thành thạo nhiều món ăn, biết pha chế đồ uống cho khách tại quán cà phê gia đình. Một trong những món khiến người xem trầm trồ nhất là trứng rán cuộn - món ăn tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo. "Nhiều người bình luận rằng trứng cuộn của con còn đẹp hơn cả người lớn làm", chị Hường tự hào nói.

Thu Hường dạy con làm việc nhà từ năm 8 tuổi. Ảnh: NVCC
Ban đầu, Hường lập kênh TikTok chỉ để lưu giữ những khoảnh khắc con trưởng thành. Nhưng dần dần, chị nhận ra kênh có tác động đến người xem, giúp thay đổi định kiến của nhiều phụ huynh về mạng xã hội.
"Mọi người thường nghĩ mạng xã hội làm hư trẻ nhưng nếu nhìn vào mặt tích cực, nó có sức lan tỏa mạnh mẽ. Mình muốn truyền cảm hứng cho các phụ huynh về cách dạy con tự lập sớm thay vì chỉ tập trung vào sách vở", Hường nói.
Chị cũng không đặt nặng thành tích học tập, không ép con phải học quá căng thẳng mà cân bằng giữa việc học và các kỹ năng sống. Cuối tuần, chị cho con làm việc nhà, tiện thể quay video để đăng lên mạng.
'Không có đứa trẻ nào thích làm việc nhà'
Thu Hường cho biết con trai có tính cách nghịch ngợm, hay đùa và không kiên nhẫn làm bất cứ việc gì. Chị thậm chí hay ví con như nhân vật Nobita trong truyện tranh: lơ ngơ, mơ mộng và "có thể luyên thuyên cả ngày không biết chán". Chị lo lắng khi con lớn lên sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, khó thích nghi với những thử thách, nên quyết định thay đổi thói quen sinh hoạt của con.

Lâm Vũ được mẹ cho tập đi chợ. Ảnh: NVCC
Những ngày đầu, Vũ nhăn nhó, mặt nặng mày nhẹ, rơi nước mắt khi phải đứng vào bếp. Có lần chị Hường buộc phải nghiêm khắc, thậm chí to tiếng để con chấp nhận việc mẹ giao. Dần dần, mọi thứ trở thành thói quen. Từ những món ăn đầu tiên còn vụng về, chưa ngon, mỗi lần được người thân nếm thử và khen ngợi, Vũ lại có thêm động lực. Em dần nấu tốt hơn, khéo léo hơn và cũng tự hào về thành quả của mình. Ngày trước, Vũ từng thắc mắc: "Mẹ bắt con nấu ăn, trong lớp con các bạn gái còn không phải nấu" nhưng đến bây giờ, em lại hãnh diện kể rằng bạn bè trong lớp rất ngưỡng mộ mình. "Nếu trước đây, con nghĩ vào bếp vì mẹ sai bảo thì bây giờ, con hiểu rằng mỗi món ăn hoàn thành là một lần con chiến thắng chính mình", Thu Hường nói.
Nhìn lại hành trình ba năm rèn luyện, chị nhận ra con từ một cậu bé nhút nhát, hậu đậu, trở nên tự tin, biết chủ động, kiên trì với những mục tiêu. Với chị, việc giáo dục con không phải là ép buộc mà là cùng con trải nghiệm, đồng hành để tạo động lực và niềm vui trong mỗi công việc nhỏ.
Cậu bé 11 tuổi giúp mẹ trồng rau tại nhà. Video: Tiktok
Phạm Linh