
Hôm 28/1, thay vì xuống đường hòa mình vào biển người chào đón đội tuyển U23 trở về từ Trung Quốc, chị Phương Nga ăn mừng theo cách riêng của mình. Vốn mê làm bánh thạch, chị Nga gửi trọn tình yêu và lòng hâm mộ vào tác phẩm có chân dung các cầu thủ chị yêu quý. Bà mẹ hai con tâm sự, chị là fan cuồng của bóng đá Việt Nam cách đây hơn 10 năm. Nhưng nhiều năm nay chị không theo dõi bóng đá vì tâm trạng lo âu mỗi khi đội nhà ra trận.
"Nhờ các em ấy mà tôi được xem những trận đấu tuyệt vời. Tôi tự tin và tự hào vì tinh thần thi đấu quật cường của các cầu thủ trong điều kiện khắc nghiệt nhất. U23 kéo tôi quay lại với bóng đá. Chính các em truyền cảm hứng cho tôi làm bánh thạch chân dung các cầu thủ", chị Nga chia sẻ.
Hơi tiếc khi đội tuyển Việt Nam không giành chức vô địch nhưng chị Nga thấy tự hào, thương và nể phục các cầu thủ.

Trong số các "chiến binh" U23, chị Nga ấn tượng nhất với hậu vệ Văn Thanh khi anh khoanh tay trước ngực, đầu ngẩng cao hướng về các cổ động viên sau cú đá quyết định giúp Việt Nam vào chung kết.

"Tôi làm bánh về Văn Thanh đầu tiên vì cực kỳ ấn tượng với tư thế ăn mừng siêu yêu, sau đó đến Tiến Dũng vì hôm qua là sinh nhật cậu ấy. Tiến Dũng không chỉ là một thủ môn lăn xả để bảo vệ khung thành, mà còn rất dễ thương, đáng yêu. Đặc biệt là dáng vẻ rất 'soái ca'", chị Nga nói.

Trong rất nhiều hình ảnh của Dũng, chị Nga thích nhất bức ảnh chàng thủ môn xứ Thanh đứng cầm bóng, ánh mắt có thần, lông mày và trán nhíu lại như đang tập trung cao độ.

Chị Nga muốn làm bánh có hình tất cả các cầu thủ trong đội U23 nhưng để hoàn thiện một sản phẩm, chị cần nhiều công sức và thời gian.
"Tôi chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi để làm xong chiếc bánh hình Văn Thanh đáng yêu. Bánh thủ môn Bùi Tiến Dũng lâu hơn, 3 tiếng, vì chân dung cần tỉ mỉ để bắt thần", chị Nga kể.
Nữ bác sĩ thú y cho hay, chị phải ngắm cả tuần nay, không bỏ sót thông tin nào về cầu thủ mới có thể điêu khắc được chân dung họ. Tuy nhiên, chị vẫn chưa hài lòng với tác phẩm và muốn nghiên cứu thêm để bánh đẹp, sinh động hơn.

Để làm được những chiếc bánh như vậy, chị Nga chỉ cần hai thanh tỉa và một kim y tế g18. Chị phải tạo hình ngược vào thạch mà không hề thấy mặt kia của sản phẩm. Chỉ đến khi làm xong, úp bánh ra, chị mới biết tác phẩm trông thế nào.

Trông thấy những chiếc bánh cầu thủ của mẹ, hai con của chị Nga "mê tít". Biết mẹ làm bánh về thủ môn Tiến Dũng, con trai chị Nga đứng bên thắc mắc sao không có quả bóng hay tại sao lại màu này. Chị Nga sau đó tặng chiếc bánh Văn Thanh cho một người bạn cũng là fan bóng đá Việt. Bánh hình thủ môn Tiến Dũng được chị gửi tặng bạn thân để tổ chức sinh nhật cho con trai.

Màu dùng trang trí cho những chiếc bánh thạch được chị Nga chế từ rau, củ, quả, thay vì màu thực phẩm.
"Màu xanh lấy từ hoa đậu biếc; đỏ là bột gạo men đỏ; vàng từ bột bí đỏ và hạt dành dành; đen của chocolate đen và nâu từ chocolate nâu", chị Nga tiết lộ.
Hà Phương
Ảnh: NVCC