Julie khoe váy áo, phụ kiện đắt đỏ
Đặt mục tiêu trở thành một influencer (người có sức ảnh hưởng) và được chú ý trên mạng xã hội, Julie Hauptmann không ngại "vung tay" sắm đồ hiệu. Mỗi năm, cô tiêu tốn hơn 23.000 USD để tăng số lượng túi xách của mình, và thêm 20.000 USD cho trang phục.
Bà mẹ hai con tiết lộ, tủ đồ của cô được chi trả bằng tiền của người chồng triệu phú. "Tôi đã bỏ ra 70.000 USD (hơn 1,6 tỷ đồng) trong ba năm cho những chiếc túi hàng hiệu. Chúng đều được mua ở Milan hoặc Paris. Chúng tôi đi du lịch Paris hàng năm, bay hạng thương gia. Tôi cũng tiêu rất nhiều cho quần áo, có thể là 20.000 USD một năm, dù ông xã sẽ giết tôi nếu biết điều đó. Tôi yêu Gucci, Zimmerman và Dolce & Gabbana. Tôi chắc chắn đang chi tiêu cho tài khoản Instagram của mình nhiều hơn số tiền kiếm được, nhưng bản thân tôi cũng thích ăn mặc theo cách này nên không nghĩ điều đó là lãng phí", Julie tâm sự với tạp chí Fabulous.
Julie diện đầm Zimmermann, xách túi Chanel khi chụp ảnh street style bên lề Tuần lễ thời trang New York.
Julie Hauptmann là người Mỹ gốc Philippines, hiện sống ở Los Angeles. Cô bắt đầu làm việc như một blogger vào năm 2017, sau khi nghỉ việc tại một công ty kế toán lớn do chứng trào ngược dạ dày nghiêm trọng. Sau 3 năm chia sẻ về những chuyến du lịch và lối sống của mình trên mạng xã hội, tài khoản Instagram của cô hiện đạt gần 87.000 lượt theo dõi. Nhưng khi trang cá nhân của Julie ngày càng được nhiều người biết tới, bộ sưu tập túi hiệu cũng lọt vào tầm ngắm của bọn trộm.
Tháng 10/2017, Julie đang đi ăn tiệc thì nhà cô bị đột nhập. Những tên trộm đã lấy gần như tất cả túi xách, trong đó có chiếc Hermes đầu tiên của cô. "Tôi nhận được món đồ quý giá này vào tháng 4/2017 sau ba năm nằm trong danh sách chờ đợi. Đó là chiếc túi đắt nhất tôi từng sắm, có giá 12.000 USD năm 2017, nhưng hiện nay trị giá khoảng 17.000 USD. Bạn phải đầu tư rất nhiều để có cơ hội sở hữu một chiếc Hermes. Bản thân tôi phải mua giày và đồ trang trí nhà cửa, trở thành khách hàng thân thiết thì mới có tên trong danh sách chờ mua Birkin", người phụ nữ 52 tuổi kể.
Thời điểm đó, tổng giá trị tài sản Julie bị đánh cắp là khoảng 50.000 USD. Vợ chồng cô sống trong một khu dân cư yên bình nên không lắp camera an ninh. "Họ đột nhập vào nhà, lấy túi xách và sử dụng vỏ gối của chúng tôi làm túi chứa đồ. Tôi nghĩ rằng ai đó đã theo dõi tôi, có thể là từ Instagram, do tôi cập nhật thời gian của mình trên đó. Chúng tôi đã báo cảnh sát nhưng họ vẫn chưa bắt được bọn trộm. Tôi khóc nhiều ngày vì tiếc túi xách của mình. May mắn thay, chúng tôi nhận được một số tiền bảo hiểm, nhưng nó không thể bù đắp được những gì đã mất".
Chủ tài khoản "Jules Cali" tự tin mặc váy ôm khoe dáng.
Khi đã phục hồi tinh thần sau cú sốc, Julie bắt đầu xây dựng lại bộ sưu tập phụ kiện cao cấp. "Lý do chính không phải là phục vụ cho Instagram. Tôi đam mê túi xách hàng hiệu, nhưng chúng cũng giúp ích cho hình ảnh trên mạng của tôi", cô nói. Julie vẫn lo lắng những tên trộm sẽ quay trở lại, tuy nhiên cô không để điều đó cản trở cuộc sống của mình, đồng thời lắp đặt camera an ninh để thêm phần yên tâm.
Túi xách của bà mẹ hai con chủ yếu đến từ nhà mốt Chanel và Dior, ngoài ra còn có Gucci, Christian Louboutin, Chloe. Hiện cô cũng muốn "phục thù" bằng một chiếc Hermes khác.
"Tôi có một chiếc clutch cổ điển mà mẹ đã tặng khi tôi còn ở tuổi teen. Đó là chiếc túi hiệu đầu tiên, và tôi vẫn giữ nó đến ngày hôm nay, may mắn là nó không bị đánh cắp. Mẹ tôi sở hữu một doanh nghiệp nhập khẩu trang sức và quần áo nên tôi đã đi du lịch nhiều nơi từ khi còn nhỏ. Đó chính là khởi nguồn cho niềm đam mê đồ hiệu của tôi", Julie bộc bạch.
Năm ngoái, Julie đã có những chuyến nghỉ dưỡng 5 sao tới Bali, Singapore, Madrid, Barcelona, New York, Berlin, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Zermatt của Thụy Sĩ và đón Giáng sinh ở Paris. Cô có gần 87.000 người dõi theo trên Instagram, nhưng không phải ai cũng hài lòng về việc cô phô trương lối sống xa hoa của mình. Julie khẳng định bản thân làm việc chăm chỉ để có mọi thứ như hiện tại. Không chỉ hoạt động như một influencer, cô còn có công ty sổ sách kế toán nhỏ và hỗ trợ chồng kinh doanh bất động sản.
Bà mẹ hai con duy trì phong cách trẻ trung ở ngưỡng ngoài 50.
Julie cho biết cô hài lòng về những người dõi theo mình, dù nhiều lần phải đọc những bình luận tiêu cực như: "Đại dịch vẫn đang hoành hành mà bạn lại phô trương như vậy", hoặc "Nền kinh tế đang đi xuống và bạn vẫn đăng những thứ xa xỉ của mình"...
"Tôi cũng được bảo là 'cần khiêm tốn hơn'. Tôi hiểu điều đó, nhưng tài khoản Instagram của tôi là về truyền cảm hứng. Mỗi người đều khác nhau, việc ăn mặc giúp tôi đối phó với những gì đang xảy ra. Đây là phong cách sống, lối ăn mặc của tôi. Tôi chỉ muốn thể hiện con người thật chứ không nghĩ mình khoe khoang. Tôi làm việc chăm chỉ, là một phụ nữ độc lập với công việc kinh doanh của riêng mình. Tôi không nợ thẻ tín dụng và xứng đáng với mọi thứ mình có", Julie khẳng định.
Theo Julie, bộ sưu tập của cô không thừa thãi bởi cô chỉ mua những thứ mình cần, phù hợp phong cách bản thân. "Mọi người chỉ ghen tỵ với thành công và lối sống của tôi. Chúng ta không thể tránh khỏi sự ghen tỵ trên mạng xã hội", Julie nói.