Trong một lần lướt net, Phương Anh quen với ba thanh niên và bị lừa bán 1 triệu đồng vào động mại dâm. Sau khi vụ án bị Công an Hà Nội triệt phá, phóng viên Ngoisao.net đã tìm đến nhà một nạn nhân ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Cô gái từ hôm được giải cứu vẫn chưa về nhà. Bà mẹ ốm đau trong căn nhà lụp xụp vẫn chưa có tin tức gì về cô.
Ngôi nhà của bà Loan, mẹ Phương Anh, chừng 10 mét vuông, quần áo cũ ngổn ngang, tối om trên phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Trong góc nhà kê được một chiếc giường, phía dưới là chiếc ghế dài hàng xóm cho dùng làm chỗ nằm. Một góc nhỏ được thiết kế để vệ sinh tắm rửa. Khách vào mà không có chỗ ngồi. Bà Loan phải thắp nến tiếp chuyện vì nhà bị cắt điện, nước khá lâu rồi.
Người phụ nữ hơn 50 tuổi mà chỉ còn da bọc xương, nói năng khó nhọc vì sức yếu. Bà vừa trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u trong buồng trứng. Không có sự bồi bổ sau ca mổ, khiến bà càng thêm tiều tụy. Những đường gân nổi chằng chịt. Nhìn hoàn cảnh ấy, phóng viên cũng không dám "đả động" đến chuyện con gái bà bị bán làm gái mại dâm.
Căn nhà tuềnh toàng, cánh cửa vào được chắp vá bằng những tấm gỗ xin của thợ xây. Cửa sổ nham nhở, che đậy bằng miếng nilong mà mỗi lần có gió mạnh lại bật ra. Chiếc chum khá to để ngay trước cửa đựng nước mưa, dùng cho sinh hoạt hàng ngày.
Bà Loan phải thắp nến để tiếp chuyện phóng viên. |
Bà Loan lấy chồng, đẻ năm một vì ông chồng muốn có con trai. Sinh được ba cô con gái, bà đẻ thêm hai con trai và một cô con gái út. Gia đình nghèo, chồng không có công ăn việc làm, bà Loan sớm tối đi giặt thuê, lau nhà cho các hộ khá giả khắp phường Vĩnh Tuy. Các con không được học đến nới đến chốn chỉ dừng lại ở lớp 6-7.
Đông con, lao động vất vả khiến bà gần như kiệt sức và mắc phải căn bệnh xoắn buồng trứng và có khối u năm vừa rồi. Lên bệnh viện Thanh Nhàn được các bác sĩ bảo phải mổ, cắt ngay với mức viện phí là 4 triệu đồng. Số tiền này là tài sản không bao giờ bà dám nghĩ tới. Chạy vạy khắp nơi trong xóm, thương tình, mỗi người chung lại cho vay đủ tiền để mổ. Ba cô con gái đầu theo chồng cũng khó khăn không giúp gì cho mẹ.
Năm vừa rồi, phường Vĩnh Tuy cho được 300 nghìn ăn Tết, ông chồng cầm và bỏ đi luôn với người tình, để mặc vợ cùng các con chống chọi với căn bệnh. Khi ấy chỉ còn hai cậu con trai, đứa 20, đứa 21 tuổi và cô con gái út 18 tuổi, động viên mẹ cố gắng giữ sức khỏe.
Mổ xong, bà Loan xin ra viện sớm vì không có tiền nằm lại. Cậu con trai lớn hàng ngày chạy lên cầu Vĩnh Tuy, đầu dốc Minh Khai bốc vác, bon chen giữa chợ người. Con trai thứ hai còn chiếc xe Wave Trung Quốc cũ nát, đi xe ôm kiếm chỉ đủ tiền ăn ngày hai bữa, lắm khi cũng không kiếm được tiền. Từ hôm về nhà, bà Loan sống phần nhiều do những người hàng xóm tốt bụng cho bát cơm, thức uống.
Những ngày đầu ra viện, nằm bẹp ở nhà, các con phải đi kiếm sống, cô con gái út thì bị người ta bán vào ổ mại dâm, không ai chăm sóc. Ông chồng theo người đàn bà khác không một lần về thăm vợ. Thỉnh thoảng, có chút cơm, canh nguội lạnh, hàng xóm treo ở cửa, bà Loan phải khó nhọc lần mò lấy ăn cho có sức. Dăm thì mười họa, mấy cô con gái lớn mới qua cho mẹ đồng quà tấm bánh vì cũng khó khăn.
Món nợ hơn 4 triệu đồng hiện giờ được đè nặng lên vai hai cậu con trai. Không có bằng cấp, hàng ngày bươn chải ngoài chợ người, con trai lớn bà Loan cũng kiếm được vài chục nghìn để sống và bỏ ra năm, mười nghìn góp tiền hàng tháng trả nợ. Cậu thứ hai chạy xe ôm nhưng xe hỏng, không có tiền chữa, vứt chềnh ềnh trước cửa nhà. Hai con trai cũng cố gắng kiếm tiền để trang trải nợ và mua thuốc thang cho mẹ.
Chiều qua, khi phóng viên tới, bà Loan đang dò dẫm đi sang hàng xóm để luyện tập cho người khỏe lên. Cậu con trai thứ hai không chạy xe ôm ở nhà giặt quần áo. Cậu đi khắp ngõ, xin mỗi nhà một thùng nước để về giũ đồ. Nước trong chum chỉ dùng vệ sinh hàng ngày.
“Tôi giờ như ngọn đèn trước gió, không biết tắt khi nào. Tôi chỉ mong muốn các em có việc làm, có gia đình. Tôi lo nhất là món nợ chưa được trả và đứa con gái út”, bà Loan rơm rớm nước mắt.
Quang Việt