Khoảng 23h30 ngày 29/1, anh Lê Ngọc Tuấn, 41 tuổi, ở xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc đang sửa xe máy tại nhà riêng thì phát hiện lửa từ khu vực cắm sạc xe máy điện.
Anh Tuấn dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa song bất thành. Do quá hoảng loạn, anh Tuấn vùng chạy ra ngoài hô hoán báo động hàng xóm hỗ trợ mà "quên gọi vợ con tìm cách thoát ra ngoài", theo cảnh sát.
Các thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cùng người dân đã sử dụng bình chữa cháy và vật dụng tại chỗ dập lửa. Tuy nhiên, do trong nhà có nhiều dầu nhớt nên lửa bùng phát rất mạnh, tỏa ra nhiều khói độc.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn sau đó điều động hai xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Lúc này đám cháy đã bao trùm toàn bộ tầng một ngôi nhà rộng khoảng 60-70 m2. Khói độc theo cầu thang lan lên tầng hai và ba.
Sau khoảng một giờ, đám cháy được cảnh sát khống chế. Nhà chức trách tìm thấy chị Lan 40 tuổi, vợ chủ hộ và hai con trai Lê Trịnh Ngọc Sơn 11 tuổi và Lê Trịnh Ngọc Thái 6 tuổi đều thiệt mạng ở phòng ngủ tầng hai.
Hiện trường là ngôi nhà ba tầng một tum, không có chuồng cọp, có lối thoát nạn khẩn cấp trực tiếp ra ban công phía trước.
Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra.
Theo VnExpress