Brabson đến từ bang Ohio, nhập viện sau khi bị một cơn co giật vào tháng 9/2018 và được bác sĩ kết luận "chết não". Trước khi ngã bệnh, mẹ của Brabson, bà Kertease Williams, cho biết bà nhận thấy con gái có một vài hành động khó hiểu. Cô thường nhảy múa như thể đang ở trong một buổi khiêu vũ hoặc với lấy những đồ vật không có thật.
Các bác sĩ chẩn đoán Brabson bị viêm não tự miễn NMDA, một căn bệnh mà hệ thống miễn dịch của cơ thể tự sản sinh ra kháng thể chống lại một cấu trúc rất nhỏ trên bề mặt tế bào thần kinh ở não bộ (thụ thể NMDA). Tác động này làm tổn hại hệ thần kinh, dẫn đến các biểu hiện tâm thần, động kinh và khiến Brabson rơi vào tình trạng hôn mê.
Brabson phải dựa vào thiết bị duy trì sự sống trong nhiều tháng. Tuy nhiên, khi bác sĩ nói với gia đình cô rằng cô đã bị chết não và đã đến lúc rút phích cắm ra thì người phụ nữ 31 tuổi bất ngờ tỉnh dậy.
Bà mẹ hai con "sống lại" vào ngày 7/4/2019 và có thể làm theo những mệnh lệnh đơn giản ngay sau đó. Hiện cô trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới bên gia đình - mẹ và con gái Diamonique, con trai Perez.
Chia sẻ với phóng viên hôm 1/1, bác sĩ Shraddha Mainali, một trong những bác sĩ điều trị cho Brabson cho biết: "Tôi hy vọng cô ấy sẽ sống tốt và có một cuộc sống bình thường".
Tùng Anh (Theo The Sun)