Jeni Bonell và chồng Ray, sống ở Queensland, có một gia đình đông đúc với 9 đứa con trai và 7 con gái, tuổi từ 6 đến 31. Cặp vợ chồng thường xuyên chia sẻ cuộc sống bận rộn của họ lên Instagram và Youtube, trong đó Jeni nói thấy "được ban phước lành" khi có nhiều con đến thế.
Người phụ nữ 51 tuổi từng tiết lộ mỗi tuần cô chi hết 340 USD tiền thức ăn cho cả gia đình. Tháng 6 vừa rồi, Jeni đăng video thiết đãi cả nhà một bữa ăn sáng thịnh soạn, bao gồm trứng bác, bánh mì nướng, đậu và thịt hun khói. Bữa ăn sử dụng tổng cộng 36 quả trứng, vô số đậu Hà Lan và vài ổ bánh mì.
Bà mẹ của 16 đứa con phải dùng một cái chảo thật lớn để có thể ốp cùng lúc 18 quả trứng, trước khi cho chúng vào lò để giữ ấm.
Trong video mới được đăng trên Youtube, Jeni tiết lộ vợ chồng cô vẫn mong muốn sinh thêm.
"Chúng tôi thích có thêm con. Việc đó vẫn chưa xảy ra nhưng chúng tôi thực sự mong thế", Ray trả lời thắc mắc của người hâm mộ khi đang làm những việc vặt trong nhà.
"Vợ chồng tôi rất hạnh phúc với những gì mình có, chúng tôi cũng không ngại có thêm con. Tuổi tác có thể khiến chúng tôi không thực hiện được điều đó, nhưng vợ chồng tôi vẫn luôn hy vọng. Dù chuyện đó có xảy đến hay không, chúng tôi vẫn vui vẻ đón nhận", Jeni nói thêm.
Cuối cuộc trò chuyện, Jeni tuyên bố: "Chúng tôi sẽ vẫn cố sinh thêm con cho tới khi không thể có con được nữa".
Cặp vợ chồng chia sẻ họ quen nhau khi đi khiêu vũ. Lúc một ca khúc mà Jeni thích được bật lên, cô chủ động bắt chuyện, đề nghị Ray nhảy cùng mình. Họ kết hôn đã 32 năm.
Khi được hỏi về thời gian bầu bí, Jeni cho hay cô yêu thích cảm giác mang thai và đó là một phần lý do khiến cô đẻ liên tục.
Về cuộc sống bên đàn con đông đúc, Jeni chia sẻ: "Rất vui nhộn. Tất nhiên, có nhiều điều bạn phải hy sinh khi có một gia đình đông con, nhưng với chúng tôi, điều đó chẳng sao cả. Cả hai vợ chồng đều dành 100% tâm huyết trong việc nuôi dạy các con, chăm sóc cuộc sống gia đình, vì thế mà với chúng tôi thế này là hoàn hảo rồi".
Hiện đây là gia đình có nhiều con nhất ở Australia.
Hướng Dương (Theo Mirror)