Năm 2007, bà Galina Chuvina, khi đó đã 56 tuổi và đã nghỉ hưu. Sau khi tìm được công việc phát áo khoác ở một bể bơi địa phương, một ngày nọ, bà Chuvina vô tình nghe thấy hai thanh niên bàn bạc về kế hoạch mở một câu lạc bộ phi dao. Bà trở thành người đầu tiên đăng ký tham gia câu lạc bộ này.
Sau một tháng rưỡi, bà Chuvina hay tin thị trấn sẽ sớm tổ chức một cuộc thi phi dao với khoảng 50 người tham dự, trong đó có lính đặc nhiệm, người phi dao chuyên nghiệp và nghiệp dư. Bà quyết định đăng ký và khiến khán giả sốc khi trở thành quán quân.
Chiến thắng của bà Chuvina thực sự khiến không ít người kinh ngạc, nhưng hầu hết đều cho rằng bà chỉ gặp may. Cụ bà này sau đó âm thầm tham dự cuộc thi Vô địch phi dao Quốc gia 2007, được tổ chức ở Moskva, và lần nữa đánh bại mọi đối thủ. Giải thưởng của nhà vô địch năm đó là một chiếc điện thoại di động và một chiếc nệm hơi. Phần thưởng thôi thúc bà tham gia nhiều cuộc thi hơn.
Năm 2008, bà Chuvina cùng 36 người phi dao giỏi nhất hành tinh cạnh tranh Giải vô địch Phi dao Thế giới, được tổ chức tại thành phố Kaliningrad. Bà Chuvina lúc đó mới chơi được một năm, nhưng lần nữa lại giành chiến thắng.
Năm 2013, người phụ nữ Nga lại thử tài ở giải Vô địch phi dao và rìu châu Âu, tiếp tục là người đứng đầu. Bà còn giành thêm ba chức vô địch quốc gia, 50 huy chương và danh hiệu.
Trong thời kỳ hoàng kim, bà Chuvina được báo chí săn đón, phỏng vấn và thường xuất hiện trên các show truyền hình, nhưng bà chưa bao giờ được nhận bất cứ sự ủng hộ đáng kể nào từ bất cứ ai, bao gồm chính quyền. Khi tuổi tác ngày càng cao, bà ngừng thi đấu, phần lớn là do không đủ kinh phí để đi lại, và quyết định rút về quê nhà ở Sasovo.
Bà Chuvina không quay trở lại công việc cũ tại bể bơi địa phương. Ở tuổi 68, cựu vô địch phi dao thế giới vẫn ở trong ngôi nhà cũ nát, sống nhờ khoản lương hưu 17.000 rúp (220 USD) mỗi tháng.
Hướng Dương (Theo Oddity Central)