Từ ngày 9/9/2003 đến cuối tháng 10/2004, tại nhà ở tổ 4 ấp An Điền 1 xã Trung Hiếu huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, bà Trần Thị Thủy đã mở cơ sở khám chữa bệnh. Mỗi ngày có từ 50 đến cả trăm người với đủ loại bệnh, nặng, nhẹ từ nhiều địa phương trong, ngoài tỉnh Vĩnh Long đến khám và bốc thuốc, trị bệnh.
Bà “thầy” là một phụ nữ gầy gò, ốm yếu và trông già hơn nhiều so với tuổi 52. Bà trước đây làm ruộng, nhà nghèo, có chồng, 2 con đã lớn và có gia đình riêng lập nghiệp ở tỉnh xa. Người chồng đã chia tay với bà từ sau ngày miền Nam giải phóng.
Căn nhà bà đang hành nghề chỉ là 1 căn nhà lá, tạm bợ, bà ngồi trên một cái giường cũ, ọp ẹp ngoài chái nhà để khám bệnh, bấm huyệt, xoa bóp hoặc bốc thuốc cho người bệnh.
Mọi câu hỏi của Đoàn cán bộ kiểm tra của sở Y tế Vĩnh Long về phương pháp điều trị, về gia đình, con cái, về cây thuốc, về vị thuốc, về cách bào chế thuốc, "thầy” đều không trả lời được. Kết thúc cuộc trò chuyện, ''ông lão" tỏ rõ sự lo lắng trên nét mặt rồi băn khoăn hỏi đoàn kiểm tra: bây giờ chính quyền có bắt "xác" không?
Hầu như bệnh nhân đến, ai cũng được bà xoa bóp, ấn, day một số điểm mà bà cho là các huyệt trị bệnh, bốc cho một số thang thuốc nam hoặc viên hoàn được bà "bào chế" từ bột nghệ, mật ong.
Tại mảnh sân trước căn nhà lá của bà Thủy, mới 8 giờ sáng đã có hàng trăm người đến từ các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp. Anh Nguyễn Văn Thượng, 46 tuổi cho biết anh bị nhiều căn bệnh không rõ nguyên nhân, nghe người dân trong ấp Quân Bình xã Tân Thiềng huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre đồn có bà thầy chữa bệnh hay lắm nên anh đã qua đây. Ấp của anh có tới trên 30 người tìm đến bà "thầy".
Hỏi anh có thấy bớt bệnh không thì anh cho biết anh mới qua vài lần nên chưa thấy hiệu quả gì.. Những người bị bệnh nặng đến đây hầu hết là những người bị các bệnh nan y, đến đây coi như "còn nước còn tát". Đoạn đường hẻm vào cơ sở của “ông lão" dài gần 500 mét vừa được tráng xi măng, dân ở đây cho biết đó là "nhờ" thầy chữa bệnh nên có người đã ủng hộ toàn bộ kinh phí xây dựng.
Cũng chính từ đây, một số người chạy xe ôm chuyên đưa đón bệnh nhân đi, về kiêm luôn cả "nghề" giới thiệu, quảng cáo cho "ông lão", thậm chí có 1 vài người chống gậy, đi tới đi lui, luôn miệng nói với những bệnh nhân mới đến đang đứng, ngồi, vòng trong, vòng ngoài chờ thầy rằng: bản thân họ trước khi tới đây điều trị coi như cầm chắc cái chết thế mà giờ họ đã đi lại được.
Bác sĩ Nguyễn Văn Đoàn và bác sĩ Hoàng Văn Thành của đoàn kiểm tra đã gặp bé Nguyễn Thị Thùy Dung ở ấp 1 xã Hòa Thạnh huyện Tam Bình, 13 tuổi, BV Nhi đồng 1 TP HCM chẩn đoán cháu bị bệnh Thalassamie.
Cách đây 5 tháng, khi cháu đang điều trị ở BV Đa khoa Vĩnh Long, người nhà nghe nói về "ông lão 7.000 năm tuổi" chữa trị được bá bệnh nên đã đưa cháu đến gặp bà "thầy" 4 lần. Mỗi lần đến, cháu được bà thầy xoa bóp, bấm huyệt và cho 1 số thang thuốc nam về sắc uống, không nói rõ cháu bị bệnh gì.
Qua 2 lần khám bệnh cho cháu vào các ngày 21/9 và ngày 27/10, các BS của đoàn kiểm tra cho biết: hiện tại, cháu chưa có dấu hiệu nào thuyên giảm bởi da, niêm mạc của cháu Dung vẫn nhợt nhạt, bụng chướng nhẹ, lách to độ 3, gan mấp mé bờ sườn.
Bác Phạm Văn Năm, 84 tuổi ở ấp An Thành, xã Trung Hiếu huyện Vũng Liêm, bị đau ngang thắt lưng, kèm theo ho. Đi khám và điều trị ở các BV đa khoa Vĩnh Long, BV đa khoa Trà Vinh đều được chẩn đoán là bị gai cột sống và viêm phế quản cũng tìm đến "ông lão 7.000 năm tuổi" trị bệnh. Mỗi lần đến, bác được bà "thầy" xoa bóp và cho thuốc nam về sắc uống. Mỗi khi xoa bóp, bác thấy lưng bớt đau nhưng uống thuốc nam thì có cảm giác là không chịu thuốc bởi có hiện tượng ngứa ngáy, không bớt ho nên bác thôi không đi nữa.
Bác Lâm Thị Phê, 76 tuổi, vợ bác Năm bị bệnh tiểu đường cũng đã đến để “ông lão" trị bệnh nhưng bệnh tình không thuyên giảm.
Trước tình hình đó, cơ quan chức năng địa phương đã có yêu cầu cơ sở ngừng hoạt động. Nhưng bà Thủy vẫn không thực hiện. Thanh tra Y tế Vĩnh Long, Phòng PA 25 Công an Vĩnh Long đã vào cuộc.
Theo TTXVN, sau hơn 2 tháng điều tra, khảo sát, đoàn kiểm tra khẳng định hầu hết số người đến điều trị ở đây đều không có dấu hiệu thuyên giảm hay khỏi bệnh. Đoàn chính thức yêu cầu cơ sở phải ngừng hoạt động, nếu bà Thủy muốn tiếp tục hạt động phải có giấy phép hành nghề của cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Ngày 9/11, Thanh tra y tế Vĩnh Long đã mời bà Thủy đến thông báo quyết định đình chỉ hành nghề và xử phạt với hình thức cảnh cáo.