Mặc dù thành công nhất với hình tượng "nữ hoàng phim bi", "nữ hoàng nước mắt" trong phim Hàn, Son Ye Jin nỗ lực thử sức nhiều dạng vai đột phá, gồm vai phản diện, vai tấu hài, vai hành động. Trong đó, vợ sắp cưới của tài tử Hyun Bin gây ấn tượng với vai ác trong White Night và gây tranh cãi khi hóa thân bà trùm gangster trong phim Open City.
'White Night' ('Bạch dạ hành')
Bộ phim là phiên bản chuyển thể Hàn Quốc của tiểu thuyết Journey Under the Midnight Sun của Keigo Higashino. Trong phim, nhân vật Yoo Mi Ho do Son Ye Jin đảm nhận vốn là một cô gái tội nghiệp, an phận làm "trò chơi tình dục" của một đại gia và sống trong ám ảnh bị xâm hại khi còn nhỏ. Nỗi đau hóa thành thù hận, Mi Ho trở thành người đàn bà tham vọng và tàn nhẫn, chối bỏ bản thân, hy sinh người yêu để đạt được mục đích.

Son Ye Jin vừa đau khổ vừa tàn độc trong 'White Night'.
Đây có thể xem là vai nửa chính diện nửa phản diện duy nhất của Son Ye Jin. Cô khiến người xem xót xa khi lột tả sự chịu đựng, dồn nén nỗi đau của nhân vật. Trong khi, vẻ mặt, giọng điệu bình thản của cô khi lợi dụng người đàn ông bên mình làm vật thế mạng tạo nên nhiều khoảnh khắc ám ảnh.
Ra rạp năm 2009, White Night thu hút trước hết ở loạt cảnh khỏa thân, làm tình cưỡng ép của Son Ye Jin. Các cảnh phim được thực hiện duy mỹ, gợi cảm giác bạo liệt nhưng không phô bày cơ thể diễn viên. Đạo diễn Park Shin Woo dành lời khen cho tinh thần cống hiến của Son Ye Jin khi tự mình nude trên màn ảnh, không dùng người đóng thế. Đối với nữ diễn viên, đó là "tác phẩm của định mệnh" ở thời điểm ấy.
Một cảnh nude đáng nhớ của Son Ye Jin trong phim 'White Night'
'The Art of Seduction' ('Nghệ thuật quyến rũ')
Nữ chính Han Ji Won trong phim này không thuộc tuýp ác nữ trên phim, đúng hơn là một quái nữ. Cô nàng tận dụng nhan sắc xinh đẹp, thần thái ngây thơ và giọng điệu như rót mật vào tai để dụ những người đàn ông sa vào lưới tình rồi tự giác móc hầu bao dâng tiền cho cô.

Son Ye Jin vào vai quái nữ của phim 'The Are of Seduction'.
Đây là vai hài hiếm hoi của Son Ye Jin ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Cô biến chuyển tâm lý nhân vật thông minh, tung hứng nhiều mảng miếng duyên dáng với tài tử Song Il Gook cùng các bạn diễn khác. Đáng chú ý là các tình huống cô nhảy múa gợi cảm, làm điệu bộ gạ gẫm đàn ông.
Son Ye Jin nhảy múa gợi cảm trong phim
'Open City' ('Thành phố tội ác')
Mặc đồ da bó trễ nải, lộ hình xăm sau lưng và trang điểm đậm, Son Ye Jin bứt phá khỏi hình tượng quen thuộc để nhập vai "chị đại" của đường dây móc túi xuyên quốc gia. Phục vụ vai diễn, cô đã học võ, tập phong thái gái giang hồ và vẽ hình xăm ba, bốn tiếng mỗi ngày. Từng không tự tin khi nhận vai nhưng người đẹp xứ Hàn đã mong chờ phim chiếu vào năm 2008 để xem phản ứng của khán giả.

Son Ye Jin diện đồ trễ nải khi vào vai 'chị đại' móc túi.
Đáng tiếc, thử nghiệm của cô không nhận được phản hồi tốt. Trang Easyatm đánh giá Son Ye Jin diễn khoa trương, vẻ đẹp quá nhu mỳ, không hợp vai ác, không khắc họa được tính cách thủ đoạn của nhân vật. Trang Korea Times cho rằng kịch bản phim sáo rỗng, các ngón nghề móc túi trong phim quá đơn giản; nữ chính Son Ye Jin thể hiện được sức thu hút giới tính nhưng chưng diện quá lòe loẹt nơi công cộng, không phù hợp xuất thân tướng cướp.
Son Ye Jin sinh năm 1982, là diễn viên thực lực của truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc. Cô được tặng biệt danh "tình đầu quốc dân", nổi tiếng với dòng phim lãng mạn và ghi dấu qua các tác phẩm Sunnie và Junnie, Classic, Hương mùa hè, Hạ cánh nơi anh... Gần đây, trở lại với phim 39, cô bị nhận xét thiếu đột phá. Ngày 31/3, Son Ye Jin sẽ tổ chức đám cưới với tài tử Hyun Bin.
Phong Kiều (Theo Sohu, Korea Times, Easyatm)